Chủ động lựa chọn hướng đi cho mình
Giờ đây, ta có cảm giác thế giới này quá hối hả như thể mọi người đang phóng vụt qua những năm tháng đời mình trên lưng con ngựa hoang. Rất nhiều người xoay từ việc này sang việc khác cho tới tận cuối ngày, đến khi trở về nhà vào buổi tối thì chỉ còn đủ thời gian để ngả lưng cho một giấc ngủ ngắn ngủi, rồi sáng mai thức giấc lại tiếp tục lao vào guồng quay tất bật ấy. Mặc dù nhịp sống quay cuồng như vậy có thể làm ta thỏa nỗi đam mê và cảm thấy bản thân hữu ích, có giá trị trong một giai đoạn nhất định, nhưng nó sẽ nhanh chóng khiến ta kiệt sức, và nghiêm trọng hơn là nó buộc ta phải ngồi ở vị trí hành khách trên chuyến xe cuộc đời của mình trong khi lẽ ra ta là người cầm lái.
Khi ta bị dính chặt vào một thời khóa biểu dày đặc với hàng loạt trách nhiệm, ngày tháng cứ lướt nhanh qua mà ta không làm thêm được việc gì thật sự có ý nghĩa hay dành chút thời gian để có cái nhìn toàn diện hơn về bức tranh cuộc đời mình. Không có những khoảng lặng để thư giãn và tĩnh tâm ấy, ta như đang tiêu phí cuộc đời quý báu của mình. Hãy dành thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống cũng như về chính mình một cách toàn diện hơn. Tự vấn lòng mình xem bản thân có hạnh phúc với con đường đã chọn hay không, và điều chỉnh lại hướng đi theo ý muốn để giành lại thế chủ động trong mọi phương diện, hoàn cảnh. Được gánh vác trách nhiệm kiến tạo cuộc đời mình, ta sẽ hào hứng phát triển nó theo hướng hoàn toàn khác với khuôn mẫu đã được xã hội định sẵn. Trong giai đoạn đầu, có thể ta chưa quen với vai trò người cầm lái nhưng về lâu dài, nếu cứ thả cho con tàu cuộc đời mình lao đi không kiểm soát thì còn nguy hiểm và đáng tiếc hơn nhiều.
Việc chiêm ngưỡng bức tranh tổng thể về cuộc đời mình sẽ cho ta thấy ta có hài lòng, hạnh phúc với hướng đi mình đã chọn không, đồng thời gợi mở thêm những công việc yêu thích mà ta vừa nghĩ ra trong lúc suy nghiệm. Để tiến hành những thay đổi lớn hơn nữa, bước đầu tiên bạn phải làm là thoát khỏi lối mòn trước đây để bắt kịp tư duy mới, nhịp đập mới và luôn nhớ mình là ai, khát vọng thật sự của mình là gì. Làm được như vậy, ta có thể điều khiển những vòng xe cuộc đời mình với một phong thái tràn đầy tự tin, tự chủ.