Sơn Cương Thiết Châu(1) đi khắp nơi tham vấn danh sư. Một ngày nọ, anh gặp hòa thượng Độc Nguyên của chùa Tương Quốc(2).
Để biểu thị cảnh giới ngộ đạo của mình, Sơn Cương Thiết Châu có phần đắc ý nói với hòa thượng Độc Nguyên:
“Tâm, Phật và chúng sinh, ba thứ đều không. Chân tính của hiện tượng là không. Vô ngộ, vô mê, vô thánh, vô phàm, vô thí, vô nhận”.
Lúc ấy hòa thượng Độc Nguyên đang hút thuốc. Ngài không hề đáp lời. Nhưng bỗng nhiên vị hòa thượng giơ ống điếu đánh vào Sơn Cương Thiết Châu khiến cho vị thiền sinh trẻ tuổi này tức giận vô cùng.
“Tất thảy đều không”, hòa thượng Độc Nguyên nói, “thế sự giận dữ này từ đâu đến vậy?”
Ghi chú:
(1) Yamaoka Tesshū (山岡鉄舟 - Sơn Cương Thiết Châu), còn được biết đến với các tên gọi khác như Ono Tetsutarō hay Yamaoka Tetsutarō. Ông sinh ngày 10/06/1836 và mất ngày 19/07/1888. Yamaoka Tesshū là một Samurai nổi tiếng thời Bakumatsu (Mạc mạt), đồng thời là một nhân vật có vai trò quan trọng trong Cải cách Minh Trị của Nhật Bản.
(2) Chùa Tương Quốc (Shōkoku-ji) là một trong những thiền tự nổi tiếng nhất xứ sở hoa anh đào. Chùa Tương Quốc nằm ở phía nam Kyoto, Nhật Bản, được xây dựng vào năm 1382 bởi Ashikaga Yoshimitsu.