Thiền sư Nhất Hưu(1) từ nhỏ đã rất thông minh. Sư phụ của Nhất Hưu có một chiếc chén uống trà vô cùng quý giá, độc nhất vô nhị.
Một ngày nọ, Nhất Hưu vô ý làm vỡ chiếc chén, tâm khảm vô cùng áy náy. Ngay lúc ấy, Nhất Hưu nghe thấy tiếng bước chân của sư phụ đến gần. Nhất Hưu bèn vội vàng giấu chiếc chén vỡ sau lưng. Khi sư phụ đi đến trước mặt, Nhất Hưu đột nhiên mở miệng hỏi:
- Vì sao con người nhất định phải chết ạ?
“Đây là lẽ tự nhiên”, sư phụ của Nhất Hưu đáp lời, “vạn vật trên thế gian, có sinh ắt có tử”.
Lúc ấy, Nhất Hưu đưa chiếc chén vỡ ra tiếp lời sư phụ:
- Thầy xem, chiếc chén uống trà của thầy đến ngày tử rồi ạ!
Nói xong, Nhất Hưu đưa cho sư phụ những mảnh chén vỡ, xoay người đi khỏi...
Ghi chú:
(1) Ikkyū Sōjun (一休宗純 - Nhất Hưu Tông Thuần), (1394-1481), là thiền sư thuộc tông Lâm Tế phái Đại Đức Tự của Phật giáo Nhật Bản. Ông là một trong những Thiền sư danh tiếng nhất của Thiền tông Nhật Bản. Với phong điệu “Cuồng thánh”, Thiền sư Ikkyū Sōjun đả phá mạnh mẽ những tệ hại trong chốn thiền viện mà ông cho rằng đang trên đà tàn lụi. Phong cách sống và giáo hóa của Thiền sư Ikkyū Sōjun vượt qua mọi luật lệ, bởi vậy xoay quanh cuộc đời của ông có nhiều sự thực nhưng cũng không kém phần huyền thoại.