• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bồ tát đi giày trái - Câu chuyện phật giáo 1
  3. Trang 37

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 55
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 36
  • 37
  • 38
  • More pages
  • 55
  • Sau

Người có lòng thiện, Trời ắt độ trì

Xưa kia, có một khu rừng bị lửa thiêu cháy. Khi đó, trong rừng có một con chim trĩ, nó lấy nước thấm ướt lông trên người, cố gắng dùng toàn bộ sức mạnh của mình bay vào trong đám cháy, vừa bay vừa vẩy nước vào lửa đang bén trên cây rừng. Con chim trĩ cứ vẩy nước dập lửa như vậy hết lượt này đến lượt khác, dù mệt lả người nhưng cũng không hề kêu ca.

Lúc đó, Thiên Đế hạ phàm, hỏi chim trĩ:

- Ngươi đang làm gì thế?

Chim trĩ đáp:

- Tôi vì thương xót chúng sinh nên đang cố cứu khu rừng. Rừng cây này nuôi dưỡng rất nhiều sinh linh. Tụ cư ở đây vô cùng mát mẻ và vui vẻ. Rất nhiều chủng vật và họ hàng của chúng tôi đều sống dựa vào khu rừng này. Tôi vẫn còn chút sức lực, vậy sao lại không cứu chứ?

Thiên Đế lại hỏi:

- Ngươi tận lực như vậy, liệu có thể tiếp tục được bao lâu?

Chim trĩ đáp:

- Đến chết mới thôi.

Thiên Đế nói:

- Ai làm chứng cho ngươi?

Chim trĩ liền thề:

- Tâm tôi thành thật, không nói lời gian, nguyện dùng lửa thử lòng, có chết cũng cam!

Nghe vậy, Thiên Đế hiểu thấu tâm nguyện và lòng dạ thành tín của chim trĩ. Ngài tức khắc dập lửa và làm cho khu rừng mãi mãi tươi xanh, không bao giờ còn bị lửa thiêu nữa.

Bởi vậy trong kinh có viết: “Nhân hữu thiện duyên, thiên tất tòng chi”(1), nghĩa là: “Người có lòng thiện, Trời ắt độ trì”.

Ghi chú:

(1) Nguyên văn: “人有善願,天必從之”