(Tặng các bạn khóa 1968-1971 trường Lam Sơn - Thanh Hóa)
Cứ dăm năm ta lại rủ nhau về
Tóc cứ bạc tiếng cười cứ trẻ
Tuổi đã đến tri thiên mệnh
Vẫn bô lô bắng nhắng chọc nhau hoài
Mỗi chúng ta đã quá nửa cuộc đời
Gửi số phận khắp mọi miền đất nước
Những tủi hờn, khổ đau đã nuốt
Những sướng vui, thành đạt vẫn nhâm nhi
Ta lại về với đất mẹ chân quê
Nhặt ở sân trường bụi vàng kỷ niệm
Một lá thư không dám đưa, mấy lần nhìn vụng trộm
Nhịp đập trống dồn cồn ngực tuổi trai ta
Đôi mắt nàng rực sáng suốt ngày thơ
Vẫn cứ cháy những ngày qua xa cách
Giờ gặp lại, bạn gái thân yêu ơi, đừng trách
Bọn con trai tụi mình lúc ấy chửa đàn ông
Những chút tình thoắt có thoảng không
Đã dệt đẹp một thời tình bạn
Ta ấp iu những gì chưa trọn vẹn
Để long lanh ký ức tuổi học trò
Bạn bè ơi, yêu quá, tháng ngày xưa
Ngôi trường nhỏ dạy ta mơ ước lớn
7/2006