Hoài niệm
Tặng H
Trước mắt tôi đêm đêm là trang trắng
Nợ với em và nợ với đời
Ta gắng sống những tháng ngày thanh thản!
Cuộc đời tôi ngọt bùi và cay đắng
Bom đạn đã qua, đói rét đã qua
Giờ yên bình đủ ăn là sướng lắm!
Tôi đã có những phút giây căng thẳng
Giữa sống - chết, đớn hèn - cao thượng
May mắn thay tôi là người chiến thắng!
Cuộc đời tôi ngọt bùi và cay đắng
Tình yêu với em day dứt suốt đời
Cho đến giờ tôi vẫn người bại trận!
Chiều đông ấy bên bờ cúc tần ta bịn rịn
Em không níu lại thêm vài phút vài giây...
Mắt hờn dỗi nhìn anh thì đâu vậy?
Ôi cái giá một đời phải trả
Là phút con trai tự ái đàn ông
Và em nữa, lúc ấy sao nín lặng???
Đành phải vin vào số trời định phận
Ta chẳng thành của nhau giữa kiếp đời này
Trang giấy trắng đêm đêm hoài niệm...
2000