Ước gì
Anh ước gì đang tuổi lớp mười hai
Hè đến rồi hai đứa sẽ rong chơi
Anh đàn nhé cho em hát nhé
Anh làm thơ đọc mình em nghe thôi
Ước gì anh đang tuổi lớp mười hai
Hè đến rồi hai đứa sẽ rong chơi
Trên hồ lặng chiều êm con thuyền nhỏ
Em mơ màng với trời xanh, anh khoát tay bơi
Ước gì anh đang tuổi lớp mười hai
Hè đến rồi hai đứa sẽ rong chơi
Anh ham bóng, đá quên giờ hò hẹn
Em giận hờn mi rủ, bĩu làn môi...
Ôi những điều hạnh phúc chỉ ước thôi
Làm sao được anh đã già đến thế
Muốn ca hát chỉ dám ngâm ngợi khẽ
Muốn reo đùa chỉ dám tủm tỉm vui...
Ôi những điều hạnh phúc chỉ ước thôi!