• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the soul daily inspirations for women - Hạt giống yêu thương
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 45
  • Sau

A light at the end of the tunnel - Ánh sáng cuối đường hầm

After a last-ditch attempt at a hospital stay, my husband and I had to make plans for our daughter’s future that did not include bringing her home. “Your daughter is depressed and suicidal,” a psychiatric consultant said. “May I suggest a wonderful environment for her in northern Idaho?”

For five months her father and I did not hear from Lara. Then a letter arrived thanking us for her new clothes. The communication got better, and that led to our first visit. Each time we came, we saw more improvement.

Two and a half years flew by as Lara bloomed like a rose, my husband and I became one again, and our son became happy and self-confident. I think we were meant to go through all this pain, for only when one experiences such pain can one experience such joy.

Eventually Lara graduated from U. C. Irvine with honors and became the youngest member of the San Francisco Opera Company.

For those struggling with children with problems, don’t give up. There is a light at the end of the tunnel. We know. We have been there.

- Bobbi Bisserier

Sau khi nỗ lực đến phút cuối cùng trong bệnh viện, tôi cùng chồng đành quyết định lên kế hoạch cho tương lai của con gái mình mà không tính đến việc đưa con bé về nhà. Bác sĩ tâm lý cho biết: “Con gái của ông bà đang trầm cảm và có khuynh hướng tự hủy hoại. Tôi sẽ giới thiệu cho ông bà một môi trường rất có lợi cho cô bé ở Bắc Idaho nhé?”.

Trong suốt năm tháng trời, vợ chồng tôi không hề có tin tức gì của Lara con chúng tôi. Sau đó chúng tôi nhận được một bức thư cảm ơn về những bộ quần áo mà chúng tôi đã gửi cho con bé. Mối liên lạc ngày càng trở nên tốt hơn, và cuối cùng dẫn đến chuyến viếng thăm đầu tiên của chúng tôi. Mỗi lần ghé thăm, chúng tôi lại thấy những bước tiến rõ rệt.

Hai năm rưỡi nhanh chóng trôi qua và Lara rực rỡ như một đóa hồng, tôi và chồng lại gắn bó bên nhau còn con trai chúng tôi trở nên vui vẻ và tự tin. Tôi tin rằng chúng tôi đã được an bài phải trải qua tất cả những nỗi đau này. Và chỉ sau khi trải qua những khổ đau như thế, người ta mới tận hưởng được niềm vui lớn lao như vậy.

Cuối cùng Lara cũng tốt nghiệp trường U.C. Irvine hạng ưu và trở thành nhân viên trẻ nhất của công ty San Francisco Opera.

Những ai đang khốn khổ vì những vấn đề của con cái hãy đừng bỏ cuộc. Luôn có ánh sáng ở cuối đường hầm. Chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi đã trải qua chuyện đó.

- Bobbi Bisserier