• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chicken soup for the soul daily inspirations for women - Hạt giống yêu thương
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 45
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 45
  • Sau

Too late - Muộn màng

Recently a friend told me with great sadness about the falling-out she’d had with her sister shortly before her sister’s death. One of my favorite cousins told me wthat her relationship with her beloved sister had become so fragile that she feared they would never repair the damage. This scenario isn’t confined just to family. Friendships and other meaningful relationships are destroyed every day over mundane as well as profound issues.

If someone were to ask me what I would do if I “had it to do all over again,” my answer would be this: I would love my friends and relations so well that no matter what, they would love me back in the same way. No reservations, no quid pro quos. No angst, no sibling rivalry, no holds barred. I say this because I lost my sister before I could reclaim her, and it was too late.

To everyone I would give the same advice. “No matter what your issues are, find your way back to what binds you. No matter what it takes, have it out until you get back in touch with the love, the loyalty, the special relationship you once had.”

- Elayne Clift

Mới đây, một người bạn đã rất đau buồn khi tâm sự với tôi về chuyện bất hòa cô gây ra với chị gái chẳng bao lâu trước khi chị cô qua đời. Một cô em họ tôi thương nhất cũng tâm sự với tôi rằng mối quan hệ của cô với chị đã trở nên mong manh dễ vỡ đến nỗi cô sợ rằng họ sẽ không bao giờ hàn gắn lại được nữa. Tình huống này không chỉ giới hạn trong mối quan hệ gia đình. Tình bạn và cả những mối quan hệ đầy ý nghĩa khác trên đời cũng đang bị rạn nứt và như mất đi từng ngày.

Nếu có ai đó hỏi tôi sẽ làm gì nếu tôi “có thể làm lại mọi thứ từ đầu”, câu trả lời của tôi sẽ là: tôi sẽ yêu quý bạn bè và người thân của mình thật nhiều đến nỗi dù chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ yêu quý lại tôi như thế. Không e dè, không toan tính. Không băn khoăn, không tị hiềm, không ngăn cách. Tôi nói thế bởi vì chính tôi đã mất đi người chị trước khi tôi kịp hàn gắn với chị, và bây giờ mọi việc đã quá muộn.

Tôi muốn dành cùng một lời khuyên cho mọi người: “Dù gút mắc của bạn là gì thì cũng hãy nghĩ đến những gì tạo nên mối quan hệ của bạn. Bằng mọi giá, hãy phát huy điều đó cho đến khi bạn cảm nhận lại được tình yêu, lòng trung thành và mối quan hệ đặc biệt mà bạn từng có”.

- Elayne Clift