Tình yêu không phải phép màu để đánh mất rồi lại có thể hô biến trở lại như xưa. Tình yêu là cả cuộc đời, mà bài học của nó đôi khi khiến người ta chua xót mà thốt lên rằng “Tệ thật”.
...
Một bài hát với những giai điệu đã cũ vẫn khiến người ta thổn thức và trăn trở. 25 phút – một cuộc tình dở dang.
Ở châu Âu, 25 phút là tiêu chuẩn để tổ chức một hôn lễ trong nhà thờ, đến trễ 25 phút đồng nghĩa với việc cô dâu đã thuộc về một người khác.
Nhưng nếu trong 25 phút đấy, có ai đó đứng lên phản đối cuộc hôn nhân thì lễ cưới sẽ được dừng lại, chỉ tiếc rằng, chàng trai đã quá trễ để giành lại hạnh phúc cho mình.
Chúng ta thường già quá nhanh còn sự tỉnh táo lại đến quá trễ. Cuộc đời chỉ tồn tại một thứ gọi là “Rời xa mãi mãi”, chứ không có định nghĩa “Bên nhau mãi mãi”.
Ngày hôm đó, cô gái đã rất xinh đẹp trong bộ váy cưới, nhưng nước mắt không ngừng rơi, cô nghẹn ngào nói với chàng trai “Em nhớ những nụ hôn của anh không nguôi, nhưng 25 phút đã trôi qua trong muộn màng, dù anh đã đi cả quãng đường xa, nhưng em xin lỗi, 25 phút đã qua đi mất rồi.”
Cuộc sống luôn có nhiều lựa chọn, người chọn bình yên, hạnh phúc, người chọn lựa chia ly, nhưng cuộc sống cũng luôn hiện hữu những cay đắng, hối tiếc mà đến khi đã muộn màng, người ta mới tỉnh ngộ.
Người ta mất thời gian cho những điều vô ích, những tranh cãi, giận hờn, sự xa cách hay những tổn thương chất chồng, để một lúc nào đó ngoảnh lại thanh xuân đã qua mất rồi, người ta yêu cũng thuộc về một người khác.
Yêu thì cứ yêu thôi, chẳng có tình yêu nào là không trải qua mất mát nhưng khi đã cảm thấy đủ chân thành để bên nhau, đủ tự tin để bước cùng thì đừng dại dột mà buông tay, đừng dại dột cho những ích kỷ tầm thường, cho sự sĩ diện không đáng có chi phối mà đánh mất đi thứ quý giá cần trân trọng.
Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy sống thật hạnh phúc, nếu có thể nắm tay thì hãy nắm thật chặt, nếu có thể hôn hãy hôn thật chậm, nếu có cơ hội trở thành một nửa của người kia đừng từ chối, vì cuộc đời hữu hạn, nếu không thể bình yên cũng mong đừng trắc trở.
Lỡ một người, tổn thương một đời, nếu có thể níu giữ được hạnh phúc đừng chần chừ hay trơ mắt nhìn nó rơi vào tay kẻ khác.
Chàng trai trong bài hát chỉ có 25 phút là mất đi người anh ta yêu quý, còn bạn, cuộc đời này đã đánh mất đi bao nhiêu thời gian cho những xa cách và tổn thương rồi.
Người ta chỉ mất ba phút để bước qua ngã tư, chỉ cần một cái quay lưng là rời xa vĩnh viễn, thay vì đứng đó hãy mạnh dạn kéo họ lại gần hơn.
Thời gian chỉ là công cụ để người ta định hình nhưng cũng là thứ khiến người ta tiếc nuối nhất. Cuộc sống không phải câu chuyện cổ tích để bước vào quay ngược thời gian, thay đổi quá khứ, mà mọi thứ hiện hữu trong cuộc sống này chỉ là hữu hạn thôi, đã mất là mất không thể thay đổi được.