Khoảng trống không anh

Sai lầm của đàn ông là tưởng rằng phụ nữ thiếu mình sẽ không sống được

Sai lầm của phụ nữ là tự ti đến mức luôn tự nhủ bản thân kém cỏi

...

“Em vẫn ổn chứ?”

“Em ổn, dĩ nhiên”

(Nhưng vẫn còn đó một khoảng trống, không thể lấp đấy... là anh)

Ai đó vẫn nói rằng, khi yêu hãy cho đi vừa đủ thôi, giữ lại cho mình một nửa để một lúc nào đó họ rời đi, ta cũng không bất ngờ và hụt hẫng.

Tình yêu có thể chia làm bốn giai đoạn, mỗi một đoạn là một mối tình khắc cốt ghi tâm.

Thứ nhất là: Sai người đúng thời điểm

Là những rung động đầu đời, là tình yêu trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng chúng ta thường bỏ lỡ nhau, chỉ nhớ lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy như một ký ức vụng về của tuổi mới lớn.

Thứ hai là: Sai người sai thời điểm

Tình yêu lúc này là bài học cho những ai chập chững bước vào đời, có chút bồng bột, cuồng nhiệt của tuổi trẻ, dù đớn đau hay hạnh phúc cũng muốn chinh phục nhưng lại chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua cám dỗ, nó để lại trong lòng mỗi người một vết thương lớn khó lành.

Thứ ba là: Đúng người sai thời điểm

Tình yêu đó là sự trưởng thành, nhưng lại mắc kẹt trong những suy tính, nghi ngờ, tình cảm lúc này bị giằng xé bởi những ký ức vụn vỡ đã qua, khiến cả hai dần xa cách và vô tình đánh mất nhau.

Thứ tư là: Đúng người đúng thời điểm

Không còn những dại khờ của tuổi trẻ, không còn bồng bột hơn thua, tình yêu lúc này là bến đỗ bình yên, là tin tưởng và giãi bày, một người đã tìm được cho mình một bàn tay nắm chặt, một bờ vai vững chắc, rồi cứ thế mỉm cười mà đi hết con đường dài phía trước.

Chỉ mong sao, ở trạm dừng chân trước mặt, chúng ta không bỏ lỡ một ai đó, bởi chưa chắc ở điểm dừng tiếp theo đã còn duyên để gặp lại.

Sự chung thủy không phải là cả đời anh ta chỉ yêu một mình bạn mà là ở mỗi khoảnh khắc trong suy nghĩa của anh ta, nếu không là bạn thì sẽ không là ai khác.

Phụ nữ đủ tinh tế để nhận ra ánh mắt đổi khác của người đàn ông và thứ họ ghét nhất chính là sự phản bội. Còn buồn cười hơn nữa, vào lúc họ rời đi cũng không quên ban phát sự thương hại “Em ổn chứ, anh xin lỗi”, hay vô vàn những câu vô nghĩa khác.

Phụ nữ thừa can đảm để đối mặt với sự chia ly, chỉ là ở lúc nào đó trái tim họ trùng xuống, nén những thổn thức và uất ức trong lòng.

Nhưng giống như một chiếc đồng hồ, có thể ngừng chạy khi hết pin để lại đó sự rời rạc, thinh lặng, đứt quãng, đổi lại chỉ cần thay cục pin mới là mọi thứ lại khác rồi. Tình yêu cũng thế, có thể khi một người bỏ chúng ta đi, trong lòng ta lúc này là một khoảng trống vô tận, dù vậy ngày mai cũng có thể chính là hôm nay, và cuộc sống luôn có những bất ngờ, u buồn hay vui vẻ cũng nằm trong số đó.

Những khoảng trống vẫn còn, để minh chứng cho những gì chúng ta đã từng có được và đánh mất, nhưng khoảng trống sinh ra không nhất thiết phải lấp đầy, người đi rồi vạn vật cũng xoay vần, ngay cả ta còn khác nhiều so với hôm qua. Quá khứ, dù ồn ào hay tĩnh lặng cũng là một phần của cuộc đời. Hôm nay ta không ổn, đâu có nghĩa ngày mai ta vẫn đắm chìm trong mê cung tuyệt vọng.

Khi ngước nhìn lên bầu trời, ta sẽ thấy mỗi đám mây có một hình thù khác nhau, nhưng chỉ một phút sau tất cả đã đổi khác.

Cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng hạnh phúc thì vô biên, đâu cứ phải nhắc mãi về một khoảng trống, khi người ta đã dứt tình bỏ lại.

Người ta cứ buồn mãi vì một điều đã qua, vì một người không xứng. Thất bại trong tình yêu là điều dĩ nhiên có, nhưng thay vì ngồi nhìn mãi một cái hố, tại sao ta không đứng dậy, lùi một bước và nhảy qua.

Mọi thứ luôn dễ dàng nếu chúng ta biết cách. Tình yêu sẽ đến nếu ta sẵn sàng bỏ qua một đoạn tình dang dở và chuẩn bị hành trình để bước vào đoạn đường hy vọng mới.

Mỗi một mối tình khắc cốt ghi tâm sẽ còn đó những vết thương lòng, nhưng thay vì ngồi yên hãy đứng dậy làm lại từ đầu.


Điều cảm động nhất trong tình yêu không phải ai đó coi mình là cả thế giới mà chính là dù có bất cứ chuyện gì họ cũng dang rộng cánh tay ôm chúng ta vào lòng

Rồi sẽ đến một lúc nào đó bạn nhận ra, khoảnh khắc khi người đã từng đơn phương bạn rời đi, bạn mới biết hóa ra bạn cần họ đến nhường nào

Nước mắt chỉ nên dành cho những điều xứng đáng, nhưng đau lòng quá cứ khóc to

thành tiếng, chuyện cũ qua rồi đừng ngại nước mắt rơi

Người ta nói, mỗi khi buồn là trái tim trùng xuống một nhịp. Cuộc đời, ai cũng có những nỗi buồn thật đẹp của riêng mình

Ai cũng có những suy nghĩ như thế, muốn lớn thật nhanh để xem thế giới ngoài kia có điều gì thú vị. Cho đến khi bước vào thế giới đó rồi, lại muốn thu mình lại để được sống bình yên. Duy chỉ có điều, ai cũng phải chấp nhận, dù muốn hay không cũng phải bước đi cho trọn vẹn một vòng tròn của cuộc đời

...