Đột nhiên người bạn hỏi mình một câu nhanh qua skype: “Nếu chỉ có 1 điều ước, em sẽ ước gì?”
Giữa bộn bề công việc mình cũng không cần nghĩ mà nói luôn: “Em ước cho cả đại gia đình của em mạnh khỏe, hạnh phúc”.
Gia đình luôn là tiếng nói đầu tiên trong đầu của mình và là niềm vui, hạnh phúc của mình mỗi ngày.
Nếu có 2 điều ước mình sẽ ước thêm cho tất cả các gia đình đều hạnh phúc, mạnh khỏe để tất cả chúng ta không phải cảnh giác khi ra đường, không phải đọc những tin xấu trên báo, không nghe những lời nói không đẹp, không tiếp xúc với những điều thiếu trật tự v.v…
Càng lớn lên người ta càng cảm thấy rằng tình cảm gia đình thật là thiêng liêng.
Chỉ một niềm vui nhỏ của người thân cũng khiến cho ta vui vẻ cả một ngày.
Cảm ơn mẹ đã cho con 2 người chị em gái để không bao giờ con cảm thấy cô độc khi luôn luôn có hai người bạn thương yêu vô điều kiện và trung thành nhất;
Khi mỗi năm con có tới 365 ngày vui vẻ một cách dễ dàng khi chỉ cần cảm nhận được 365 niềm vui nhỏ từ em của con, chị của con, các cháu của con, em rể của con, anh rể của con.
Sự giáo dục tốt nhất cho mọi người chính là một mái ấm gia đình. Chỉ lớn lên và sống trong tình yêu thương đầy đủ thì con người mới giảm bớt những tham lam nhỏ nhặt; cũng như biết trân trọng 365 ngày hạnh phúc của người khác.
Cho ngày gia đình Việt Nam 28/06.