Không ai có thể cưỡng lại sức cuốn hút của Mùa cây ra lá để rồi phải nhào ra phố xuân và căng hơi hít thở.
Những chiếc lá mới xanh non trong trẻo tạo thành từng khóm, xen giữa những chiếc lá đã nhiều tuần tuổi, chúng tạo thành từng lớp màu sắc rất rõ nét và đặc trưng của Mùa. Lá mới thở ra không gian sức sống của sựt khởi đầu, khỏe khoắn và khát khao được thêu dệt nên Đất Trời… Thở trong không gian của lá trong Mùa, người như được đẩy khỏi cơ thể những cảm xúc xấu để thay thế bởi tinh túy và sức sống. Nếu có ai đang tìm sự chia sẻ, nhìn vào chiếc lá xanh non thì nhận được năng lượng mãnh liệt trong màu trong trẻo tinh khôi; mong cầu sự đồng cảm trong chiếc lá vàng thì nhận được hân hoan trong từng gân lá đã đợi chờ đủ để được tái sinh.
Bởi vì người ta phải lòng với những người giúp cho mình tốt lên… và bởi thế nên không ai sống mà quên được những cảm xúc đã nhận từ lá biếc và lá vàng.
(Do gần đây mùa đẹp nên >3 lá nhiều, tiếp theo sẽ cảm xúc với con người hoặc đồ ăn cho thêm phần lãng mạn)