Đường phố lưa thưa một vài chiếc xe ô tô đi với tốc độ chậm rãi. Những sạp báo đang rục rịch sắp xếp để chào đón các vị khách đầu tiên. Lưa thưa vài cửa hàng ăn sáng đủng đỉnh quét những mảnh rác nhỏ trên đường phố và đặt ra ngoài vỉa hè dăm bộ bàn ghế cho khách ghé qua.
Những chiếc lá non tươi màu xanh nõn, vì quá nõn nà mỏng manh nên gặp ánh sáng người ta cảm giác nó gần với sắc vàng. Lấp ló những chùm nụ phượng đầu mùa nỗ lực rung rinh với hi vọng càng vận động nhiều sẽ nhanh lớn và sớm được bật mình khỏi chiếc vỏ đang còn khép chặt.
Bây giờ là 6 giờ sáng. Mình đang tận hưởng niềm vui của một ngày kéo dài 19 tiếng với thật nhiều hoạt động.
Khi 12 tuổi thức dậy từ 5 giờ sáng đi tập thể dục với mẹ với mục tiêu đạt chiều cao...m, trở thành một... và kết thúc sau 1 tuần. Bây giờ dậy từ 6 giờ sáng đi tập một mình, với mục tiêu... và không hiểu có phải vì thời tiết và thiên nhiên quá đẹp mà việc này sẽ không bao giờ kết thúc.
Hãy cảm nhận điều kỳ diệu.