• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện không có truyện
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 89
  • Sau

Sỏi trắng bi ve

Ngày bé yêu câu chuyện về một hòn đá muốn tỏa sáng như bi ve, hay là một hòn bi ve không tròn cũng tương tự như vậy nhưng bây giờ mình sẽ viết một câu chuyện khác với kết thúc có hậu.

Ngày đó ở bên một bờ suối nước trong xanh quanh năm róc rách, có một hòn bi ve 7 màu nằm lẫn trong một gia đình nhà đá cuội. Hàng ngày mặt trời lên, ánh sáng soi vào viên bi khiến nó trở nên đẹp đẽ và đặc biệt vô cùng. Mọi vật đều trầm trồ ngưỡng mộ vẻ lộng lẫy của nó. Trong gia đình nhà đá có một chú đá cuội bị còi cọc không lớn như anh chị em của nó. Vì ngang tuổi với bi ve nên chú ta liên tục bị so sánh và đã lớn lên trong sự tủi thân sâu sắc. Một ngày nọ trời mưa to gió lớn, chú cuội quyết định rời bỏ gia đình của mình để đi tới một miền đất khác, nơi mà không có sự so sánh và dè bỉu…

Chú lăn đi lăn đi, toàn thân lấm lem bùn đất. Người ta không thể nghĩ rằng chú đã từng là một hòn đá cuội trắng đẹp mà nghĩ chú là một hòn đất đen đúa. Chú ta lăn mãi lăn mãi, hết mưa rồi lại nắng, hết mùa đông sang mùa khác. Một ngày mùa xuân về trong những khóm cỏ xanh non ẩm ướt… đá cuội khoan khoái tìm được điểm dừng chân trong khóm cỏ mềm mượt… Hạnh phúc chưa lâu thì một ngày nó thức dậy vì cảm giác bị giẫm bởi một bàn chân. Rồi bất ngờ nó thấy mình bay tung lên trên cao và rơi xuống mặt nước lạnh. Thì ra nó vừa được nhặt lên và ném xuống con suối. Cùng lúc đó mặt trời mùa xuân lên cao, chiếu qua làn nước lạnh lẽ, chiếu vào viên sỏi. Làn nước mát nhẹ nhàng gột rửa những lớp bùn đất lấm lem trên viên sỏi. Những tầng nước bao quanh nó và rêu xanh lọc ánh nắng mặt trời tạo ra sự lóng lánh lộng lẫy. Khi nhìn từ trên xuống, mọi người đều nghĩ đó là sự lóng lánh của viên đá cuội màu trắng bé xíu. Chưa bao giờ trong cuộc đời viên sỏi trở nên lung linh như vậy, bản thân sỏi trắng nhỏ đã là đẹp, nay được sống ở môi trường tốt nhất và mọi điều đã giúp nó trở nên đẹp đẽ viên mãn.

Lại nói về viên bi ve, sau những cơn mưa dập vùi, bi ve bị va đập vào gia đình nhà đá cuội không tránh khỏi sứt mẻ, rạn vỡ. Bi ve dần chìm trong tuổi già và lầm lũi. Một chú bé đi tìm kiếm gì đó bên bờ suối reo vui nhìn thấy bi ve, đôi mắt chú sáng trưng và nhanh chóng nhặt bỏ vào trong giỏ. Không cần nói cũng biết viên bi ve sẽ được chơi, được sống đúng cuộc đời của bi ve. Bởi vì niềm vui của nó không phải là tỏa sáng trong gia đình đá cuội và hạnh phúc của chú không phải là đẹp và lấn lướt hàng triệu viên sỏi như bạn sỏi còi tội nghiệp ngày nào.

Nếu chuyện cổ tích nào cũng không có người tốt - kẻ xấu, chuyện ngụ ngôn nào cũng không phải dạy ai bài học gì, và ai cũng tìm được nơi mình thuộc về, tìm thấy hạnh phúc…