Có những điều vô cùng tuyệt diệu mà bạn phải nhìn bằng một đôi mắt không mang kính thuốc.
Đó là khi hàng chục quả cầu treo giữa không gian mà bên trong của nó có gắn dây đèn nháy… mỗi khi gió chạm vào thì lập tức giàn đèn cuống quýt trả lời. Và bởi vì gió luôn dư thừa ở nơi góc đại lộ này nên lồng đèn không ngừng nghỉ đua nhau mấp máy… Nếu nhìn với đôi mắt háo hức niềm vui bạn sẽ thấy đèn là một ý tưởng tuyệt tác… bảo vệ môi trường - khi kết hàng chục chiếc cốc nhựa vào nhau dưới dạng quả cầu bông, với cái miệng cốc hướng ra ngoài như hoa loa kèn. Ngồi nơi này ngắm dàn đèn diễm lệ theo cách chúng ta đứng giữa thành phố lúc 7 giờ tối rồi nhìn lên mặt trăng. Nhưng một lần tháo bỏ chiếc kính để nhìn sự vật thì thực sự khác.
Người phụ nữ tháo bỏ chiếc kính đang đeo trên mắt và bất ngờ thốt lên: Ôi hàng ngàn bông hoa bồ công anh đẹp tuyệt ! Đó là điều mà mỗi cuộc sống mang lại riêng cho chủ nhân của nó, không thể nhìn chiếc đèn mà ngỡ hoa bồ công anh nếu sử dụng một đôi mắt của người khác.
Được xem xét mọi vật bằng 2 góc nhìn khi mang kính và khi tháo bỏ ôi chao tuyệt ! Thế mà tại sao khi quá chán ta lại muốn vứt đi một đôi mắt?
"Sự khám phá thực sự không phải là việc đi vào những vùng đất mới, mà là có những cặp mắt mới."
(Marcel Proust)