• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau già đi
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • Sau

31Bức thư tình thứ ba mươi

Tất thảy những nhiệt tình đều sẽ quy về sự bình đạm, nhưng sẽ dài lâu hơn, giữa tôi và em cũng vậy, dây dưa lâu như vậy, hợp tan nhiều như vậy, giờ tôi chỉ muốn tiếp tục như thế, mở mắt ra chính là em, đưa tay ra có thể chạm vào em. Nhìn thấy em sốt sắng vì mỗi tiếng ho của tôi, và tôi cũng nguyện lòng che mưa che gió cho em. Giờ chúng ta đã không cần tỏ tình, mà chỉ quyến luyến ở nơi sâu thẳm con tim mình. Chúng ta ở bên nhau.

Tô Dương:

Bức thư thứ ba mươi là em viết cho anh, Y nhất quyết không cho em xem bức thư thứ ba mươi của anh, anh ấy nói rằng, bức thư ấy nên do anh đưa cho em, chứ không phải là qua tay của anh ấy. Em là một người không tin vào luân hồi, nhưng sự xuất hiện của anh và sự xuất hiện của anh ấy lại khiến em tin, trong cõi u u minh minh vốn có ý trời.

Em ổn, thực ra em luôn ổn, chỉ là ngoại trừ nhớ anh ra. Y nói với em rằng, anh luôn ở nơi em quay đầu là có thể nhìn thấy anh, nhưng em vẫn không dám quay đầu, em sợ không nhìn thấy anh, cũng sợ nhìn thấy anh. Những thời khắc anh ở bên em kia, là không gì có thể thay thế, bao gồm cả niềm vui của em và tình yêu của anh. Có phải là anh lại cảm thấy em đang làm màu làm vẻ không, thế nhưng làm gì có người con gái nào không làm màu làm vẻ? Đây mới là nét đáng yêu của con gái mà. Chớp mắt, anh đã đi lâu như vậy rồi, lâu tới mức em sắp làm mẹ rồi, anh cũng sắp làm chú của con em rồi.

Có người nói với em rằng, nếu bạn không mơ thấy người ấy, chứng tỏ người ấy đã đầu thai rồi. Tô Dương, đã lâu lắm rồi em không mơ thấy anh, có phải là em nên vui mừng không? Thế nhưng, em vẫn muốn nhìn thấy mắt anh, thấy nụ cười của anh trong mơ.

Y đã kể với em rất nhiều chuyện cũ của anh, em không biết anh muốn em càng ngày càng nhớ anh, hay là muốn em không thể quên anh. Nhưng, dẫu có thế nào, chúng ta sẽ ở cùng một thế giới, tương lai có thể sẽ gặp nhau.

Tô Dương, em yêu anh! Mãi yêu!

Trình Vân