• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đại học đừng học đại
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 80
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 80
  • Sau

11Hãy làm một việc tốt hơn tất cả những người bạn biết

Nếu muốn thành công ở đại học, bạn cần có sự tự tin. Tự tin chứ không phải kiêu ngạo – vì những người kiêu ngạo, sâu thẳm trong họ, lại thường phải cố gắng che giấu sự tự ti. Thay vào đó, bạn sẽ muốn mình có được sự tự tin, tự tôn và khiêm tốn. Đó là những đức tính của một sinh viên thành công.

Nói thì dễ hơn làm ư? Không hẳn đâu nhé. Một mẹo hay để bồi đắp sự tự tin vào bản thân chính là làm chủ một năng lực nào đó. Ai ai cũng giỏi một điều gì đấy. Điều bạn cần làm là tìm ra “điều gì đấy” của bạn là gì, và rèn luyện cho đến khi bạn làm việc đó giỏi hơn bất kỳ ai khác ở trường. Có thể là chơi guitar, viết tiểu thuyết, ném bóng rổ hay nấu ăn, hãy phát triển một năng lực nào đó làm mọi người phải biết đến tên bạn. Một lần nữa tôi xin nhắc lại, chúng ta không bàn về quyền được khoe khoang. Mọi người có thể biết bạn giỏi điều này điều kia mà bạn không cần phải nhắc đi nhắc lại với họ. Chúng ta đang nói về việc củng cố cái tôi cá nhân và sự tự tin nơi bản thân bạn.

Tại sao điều này lại quá quan trọng như vậy? Vì đại học là một môi trường vô cùng ngột ngạt. Bạn bị quẳng vào giữa một không gian chật hẹp với hàng nghìn sinh viên chẳng biết gì về bạn. Rất nhiều sinh viên thất bại trong việc cảm nhận cái tôi của chính mình, và thay vào đó đo đếm giá trị bản thân của họ bằng sự kính nể và ngưỡng mộ từ mọi người. Nếu bạn được mời tới một bữa tiệc nhiều người phải thèm muốn, làm bài thi ngon lành, hoặc bắt gặp ánh mắt trìu mến của một cô gái (hoặc chàng trai) dễ thương đứng xếp hàng ngay trước mình ở căng-tin, bạn sẽ thấy hài lòng về bản thân. Nhưng nếu bạn không có kế hoạch nào cho tối thứ Sáu, vừa làm một bài thi ngu ngốc, hoặc nhận ra rằng cô gái đó thật ra đang mỉm cười với anh chàng đô con đứng ngay sau lưng mình, thì bạn sẽ cảm thấy thật tồi tệ. Sự tự tôn của bạn lên xuống giống như trò tàu lượn siêu tốc vậy, mỗi ngày đều khác nhau và phụ thuộc vào những sự kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của chính bạn. Bạn sẽ không thể trở thành người thành công ở đại học với cách suy nghĩ như vậy.

Khi bạn cần phải có những điều tốt đẹp để làm mình cảm thấy vui vẻ, cuộc sống của bạn sẽ bị tập trung vào việc cố gắng giữ cho mình một tâm trạng vui vẻ. Như vậy bạn sẽ bị kìm hãm vì luôn lo nghĩ để tránh những điều tiêu cực đến với mình, và bạn sẽ không thể bắt tay vào làm những việc phi thường. Những sinh viên xuất sắc thì ngược lại, họ hầu như rất ít khi làm những việc bình thường. Và đó là điều làm họ trở nên nổi bật. Họ tìm ra những cách tốt hơn, khai phá ra những cách tiếp cận vấn đề mới mẻ, và đặt câu hỏi cho mọi sự vật sự việc. Cách duy nhất để có suy nghĩ phóng khoáng mạnh mẽ như vậy là phải có lòng tự tin làm điểm tựa.

Để có được đức tính như vậy không hề dễ dàng. Nhưng làm một việc gì đó tốt hơn tất cả mọi người là điểm khởi đầu tuyệt vời để đạt đến mục tiêu này. Bằng cách làm chủ một kỹ năng hay năng lực nào đó, bạn đã đặt nền móng vững chắc, cho bản thân bạn một thứ để mình luôn thấy tự tin, và đưa ra một lời khẳng định cho câu hỏi rằng “bạn là ai”. Đừng để người khác quyết định cách bạn cảm nhận về bản thân mình; hãy củng cố thương hiệu cá nhân của bạn – và sau đó chinh phục thế giới.