Yhọc trong những năm 1830 đã bỏ sót rất nhiều điều được mong muốn. Hầu như không có sự hiểu biết về thuyết vi sinh, một người có thể chết vì vết thương nhẹ hơn vết dao đâm, và một nhát đâm là mối đe dọa cho cái chết thực sự, ngay cả khi lưỡi dao không hề đâm phải các cơ quan chính. Tất nhiên, khi bạn đang viết một cuốn sách, chẳng điều gì trong số đó xảy đến với bạn, đặc biệt là khi nhân vật của bạn lại là một anh hùng có sức hút mạnh mẽ với bạo lực.
Vì vậy, các nhà văn như tôi rất may mắn khi có những người bạn đáng mến là các bác sĩ tài năng. Xin gửi lời cảm ơn rất, rất nhiều đến Tiến sỹ Daniel Medel, người đã kiên nhẫn trò chuyện về các chủ đề điên rồ và nhận những cuộc điện thoại của tôi giữa đêm khuya để bàn về các vết đâm, vết thương do dao, việc cầm máu cũng như sơ cứu vết thương, mà chưa một lần nói với tôi rằng khả năng sống sót của Temple là không thể, giả sử bằng cách nào đó con dao lại may mắn là rất sạch sẽ. Hệt như trong truyện. Tôi hứa đấy. Và chẳng cần phải nói thì cũng biết rằng bất kỳ sai sót y học nào trong cuốn sách đều hoàn toàn là do chính tôi.
Cũng như tất cả các cuốn sách khác của tôi, cuốn sách này không thể hoàn thiện mà không có tầm nhìn sâu sắc của Sherpa, Carrie Feron, và sự chăm chỉ của Tessa Woodward, Nicole Fischer, Pam Spengler-Jaffee, Jessie Edwards, Caroline Perny, Shawn Nicholls, Tom Egner, Gail Dubov, Carla Parker, Brian Grogan, Eleanor Mikuchi, cùng toàn bộ đội ngũ vô song của nhà xuất bản Avon Books.
Cũng xin gửi lời cảm ơn tới Sabrina Darby, Carrie Ryan, Sophie Jordan, Melissa Walker, Lily Everett và Randi Silberman Klett vì sự giúp đỡ của các bạn trong câu chuyện của Temple và Mara, và cảm ơn Aprilynne Pike cùng Sarah Ress Brennan vì bữa trưa cấp tốc đã giúp tôi nảy ra những ý tưởng mới mẻ cũng như màu mắt đặc biệt của Mara.
Cuối cùng, cảm ơn các độc giả của tôi! Cảm ơn các bạn đã đồng hành trong cuộc hành trình với những anh chàng vô lại của tôi, đã yêu mến họ nhiều như tôi, và những lời khuyến khích không ngừng nghỉ trên mạng cũng như qua thư. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục cùng tôi khám phá Luật thứ tư của Những kẻ vô lại trong câu chuyện của Chase, được xuất bản vào năm 2014.