N
Nhiều người đàn ông không thể gượng dậy sau cú sốc tình cảm vì họ không chủ động cho qua chuyện cũ. Họ cảm giác người ấy rời bỏ mình, nhưng cứ bám víu suy nghĩ rằng người ấy đã làm sai. Chính việc đổ lỗi này khiến họ không thể gượng dậy để lấy lại cảm giác phấn chấn.
Đôi lúc người đàn ông phải xác định trong thâm tâm rằng thực sự hai người không thích hợp với nhau và có thể tình cảm của họ sẽ tiến triển tốt đẹp hơn trong một hoàn cảnh khác. Quan điểm tích cực này sẽ giúp họ rộng lòng tha thứ hơn và cởi mở đón nhận cuộc đời mới mẻ dành cho mình.
Khi giữ cảm giác bị bỏ rơi và vẫn rất nhớ mong người ấy, nam giới thường sa vào trách móc, phán xét đối phương. Nếu đã có con với nhau, người đàn ông có thể phạm một sai lầm lớn khác là nhồi nhét vào đầu bọn trẻ ý nghĩ rằng mẹ chúng là người đàn bà ích kỷ, không mảy may quan tâm đến ai.
Trong vai trò làm cha làm mẹ, người lớn cần phải đặc biệt lưu ý tránh phán xét hay phê bình gay gắt người kia trước mặt con cái. Việc chứng kiến thái độ chỉ trích không chỉ làm cho con cái khó xử mà còn làm nảy sinh nhiều vấn đề khi đứa trẻ buộc phải chọn về phe bố hoặc mẹ để chống lại người kia.
Nếu vẫn còn nặng tình thương yêu với người xưa, người đàn ông nên sống sao cho các con hiểu tình yêu thực sự là gì và ủng hộ quyết định nào mà đối phương cảm thấy hợp với họ. Xử sự như thể người phụ nữ ấy là tài sản của mình là điều rất sai lầm. Đó không phải là tình yêu. Nếu thực sự muốn người ấy quay trở lại, thì cách tốt nhất là cho qua chuyện cũ.
ĐỪNG NÍU KÉO NHỮNG GÌ KHÔNG THUỘC VỀ MÌNH
Không thể nào nói rằng ai đó đúng là một nửa của ta nếu ta không thích hợp với người ấy. Còn suy nghĩ theo chiều ngược lại, chẳng khác nào ta đang tự xem mình là nạn nhân của sự phụ bạc và cứ mãi sầu muộn trong đau khổ, mất mát.
Muốn cho qua tổn thất tình cảm, nam giới nên thừa nhận rằng người ấy không phải là người phụ nữ dành cho mình.
Việc lý tưởng hóa một người phụ nữ không cần đến ta chẳng đem lại kết quả gì tốt đẹp. Tuy nhiên, ta có thể thấy nhiều người có những ý nghĩ rất mâu thuẫn nhau như sau:
“Chúng mình đúng là một nửa của nhau, nếu anh đừng phạm sai lầm ấy”
“Hai đứa thật đẹp đôi, nếu như em chịu đến với anh.”
“Có lẽ mình sẽ rất đẹp đôi, nếu em đừng gặp kẻ đó.”
“Chúng ta sẽ đẹp đôi biết bao nếu như em chưa thuộc về người khác.”
Nếu quả thật người phụ nữ ấy đúng là một nửa của ta, hẳn người ấy sẽ tha thứ lỗi lầm cho ta, đến với ta, ta sẽ gặp người ấy đúng lúc... Còn nếu cứ giữ quan điểm về một người hoàn hảo dành cho mình, thì ta cần định nghĩa lại sự hoàn hảo một cách chính xác hơn, ít nhất cũng có nghĩa là người ấy sẵn sàng chờ đợi ta.
Thật là ảo tưởng khi một mực tin rằng người không yêu, không chấp nhận và cũng không cần đến ta lại có thể đúng là một nửa của ta.
Để quên đi người phụ nữ không cần đến mình, người đàn ông phải thừa nhận sự thật đó. Dù điều này rất đau lòng, nhưng sẽ giúp họ đối mặt và chấp nhận sự thật là tình cảm của người ấy không đủ lớn để cả hai có thể ở bên nhau. Cần lưu ý rằng sự thừa nhận này rất quan trọng.
Có thể người phụ nữ sẽ viện lý do là vì người đàn ông không đủ điều kiện vật chất, trí tuệ, thiếu tinh tế, lại quá phức tạp, ích kỷ, cố chấp, tư lợi, v.v. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một cách nói, thực chất của vấn đề là bởi người đàn ông kia không phải là người thích hợp với họ. Nếu yêu và cảm thấy hợp nhau thực sự thì những lý do ấy sẽ chẳng thành vấn đề. Vì vậy, nếu bị ám ảnh vì những lý do vụn vặt này, nam giới dễ sa vào suy nghĩ rằng mình sẽ cố gắng sửa đổi và họ sẽ bị lạc vào con đường khác.