Đ
ôi khi người đàn ông không thể gắn bó tình cảm với đối tượng khác vì luôn so sánh người đó với hình ảnh một phụ nữ hoàn hảo trong mơ. Họ có thể yêu một người, nhưng lại băn khoăn rằng mình đến với người đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Họ muốn đảm bảo có được người phụ nữ hoàn hảo nhất và lo ngại biết đâu vẫn có một người nào đó tốt hơn cho mình. Chính sự kỳ vọng này khiến họ tự tước đi cơ hội tìm thấy tình yêu chân chính, vững bền.
Lý do không muốn gắn bó tình cảm của những người đàn ông này là bởi họ quá cầu toàn. Luôn mơ ước một hình bóng trong tưởng tượng khiến họ đánh mất đi cái nhìn thực tế. Trong cuộc sống chẳng có ai là người hoàn hảo cả. Người ta chỉ trở nên hoàn hảo trong mắt người yêu mà thôi.
Bạn tâm giao không phải là người hoàn hảo, mà chỉ hoàn hảo với riêng ta mà thôi.
Phải dành thời gian tìm hiểu mới biết được người phụ nữ ấy có phải là bạn tâm giao của mình hay không. Vừa mới gặp gỡ đã muốn biết điều này thì thật phi lý. Trái tim cũng cần thời gian mới có thể rộng mở đón nhận người mới. Đây không phải là sự đánh giá tình cảm, mà là sự hiểu biết rất tự nhiên.
Trái tim sẽ mách bảo cho ta biết đâu là người thích hợp với mình. Cứ cố cân nhắc xem đối tượng có đúng là một nửa của mình không, nghĩa là ta đang dùng lý trí để xét đoán, đánh giá người ấy. Mà lý trí thì lúc nào cũng có thể liệt kê ra một loạt những khiếm khuyết của đối phương. Vì vậy, người ấy sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn mọi điều kiện của ta.
Ta không thể nào chọn được người bạn tâm giao khi luôn phân tích, cân nhắc xem người ấy có phù hợp với mình hay không.
Tốt nhất ta nên dùng lý trí để nghĩ xem cả hai có thể cho và nhận tình cảm cùng sự hỗ trợ với nhau như thế nào. Khi biết dùng lý trí trong quá trình hẹn hò, tìm hiểu nhau như vậy, trái tim sẽ bắt đầu mở cửa. Đó cũng là lúc tâm hồn sẽ mách bảo ta nên tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ.
Đôi khi tình yêu hé mở nhưng ta lại cảm thấy người ấy không thích hợp với mình, bởi chỉ có tình yêu thôi thì không đủ. Bạn tâm giao phải là người mà trong sâu thẳm đáy lòng, ta luôn cảm thấy khát khao sống bên người ấy trọn đời. Yêu ai đó nhưng lại không muốn chia sẻ cuộc đời mình với họ thì đó không thể nào là người bạn đời ta muốn kiếm tìm.