Muôn sự vạn vật trong vũ trụ bao la này đều biến đổi không ngừng, và chỉ có một thứ duy nhất không đổi thay, đó chính là sự thay đổi. Trong thiên nhiên, có thứ đổi thứ không, mọi vật, mọi việc trong vũ trụ cũng đều như vậy.
Kinh Tứ thập nhị chương viết: “Thế gian vô thường, đất nước nguy nan”; Tô Đông Pha trong bài Xích Bích phú cũng nhắc đến: “Đời ta trong thoáng chốc”, rồi ông lại nói: “Nhìn vạn vật qua cái nhìn bất biến. Ồ! Thì ra ta, vật mãi khôn cùng”; Lý Bạch trong bài thơ Tương tiến tửu cũng nói: “Anh có biết, cha mẹ soi gương buồn tóc trắng, một thoáng thanh xuân, đã bạc đầu”, v.v. tất cả đều nói lên rằng, mọi thứ, mọi vật, mọi việc trên thế gian này đều sẽ biến đổi.
Ngọn núi muôn đời vẫn đứng đó, tưởng như bất biến, nhưng thực ra biến đổi khôn lường. Mặt trời mọc rồi lặn mỗi ngày, cảm giác như không có gì thay đổi, nhưng mỗi ngày trái đất đều tự quay đến những vị trí khác nhau. Các mùa tuy tuần hoàn, nhưng nhiệt độ, không khí, và cảnh tượng trong bốn mùa của mỗi năm đều khác nhau. Hằng ngày, con người vẫn ăn cơm, đi ngủ như thế, song thể lực, tinh thần, tâm trạng, và ngoại duyên của mỗi giây phút đều đã đổi thay.
Biến đổi, có nghĩa là nhân tình, thế thái, vạn vật đều sẽ đổi thay. Thay đổi đôi khi là việc hay, vì nó có thể chuyển từ xấu thành đẹp, từ chưa tốt lại có thể tốt đẹp hơn, từ ít thành nhiều, từ nghèo sang giàu, từ bệnh tật trở nên khỏe mạnh. Có thay đổi, mới có tiến bộ, có hy vọng. Thế nhưng, không phải thay đổi nào cũng được xem là tốt, có những thay đổi dẫn đến kết quả xấu hơn, như đảo chính, chiến tranh; những thay đổi mang tính tiêu cực về thời tiết, khí hậu, nguồn nước; lòng người thay đổi, trục trặc trong hôn nhân, bệnh tình chuyển biến nghiêm trọng, v.v. Tuy nhiên, vạn vật dù có biến đổi không ngừng, thì chúng ta cũng không nên thay đổi phương hướng và mục tiêu cuộc sống của mình một cách dễ dàng, và tùy thuộc vào hoàn cảnh mà ta có thể thay đổi phương pháp để đạt được mục tiêu một cách tốt nhất. Thay đổi phương pháp, nghĩa là biết tùy cơ ứng biến mới có thể thích ứng được sự đổi mới từng ngày của xã hội. Một cuộc sống mà cứ bị đóng băng từ năm này sang năm khác, hẳn sẽ khiến con người cảm thấy nhàm chán, nhưng điều đó không có nghĩa cái gì cũng cần thay đổi, như trong công việc kinh doanh không nên phá hợp đồng, không thay đổi giá cả, v.v. có như vậy mới giữ được uy tín trong đối nhân xử thế.
Xã hội đang không ngừng thay đổi, giá trị quan của con người cũng theo đó mà đổi mới từng ngày. Muốn người khác thay đổi cách nhìn tốt hơn về mình, thì phương pháp duy nhất ta cần làm là chúng ta phải tự hoàn thiện bản thân mình trước. Cạnh tranh trên thương trường, đòi hỏi phải luôn có những đổi mới để thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, việc kinh doanh của những doanh nghiệp cũng cần thường xuyên thay đổi, thì mới có thể tạo ra sản phẩm mới. Tuy nhiên, nếu một người cứ thay đổi thất thường, thì sẽ tạo nên ấn tượng không đáng tin cậy đối với người khác.
Mọi thứ trên thế gian rồi cũng sẽ đổi thay, duy chỉ có công bằng và sự thật là bất biến. Những bài học kinh nghiệm của lịch sử, lòng trung thành đối với quốc gia, ý chí kiên định hướng tới chân lý, đều là những điều không nên đổi thay. Sự thành, trụ, hoại, không của vạn vật, và chuyện sinh, lão, bệnh, tử của con người, vốn là sự thật không thể thay đổi về nhân quả và nghiệp lực. Thế gian có câu: “Lấy bất biến ứng vạn biến”, hay “Cái khó ló cái khôn”, khi đi đến đường cùng tự khắc sẽ tìm ra cho mình một con đường và hướng đi mới. Hy vọng vạn vật trên thế gian cũng như mọi người có đủ nhận thức đúng đắn, để khi cần biến đổi thì hãy biến đổi, khi không cần thay đổi thì cứ để vẹn nguyên vậy đi.
Giả như đó là điều thiện lương tốt đẹp, xin bạn đừng thay đổi, vì nếu như thứ đang tốt đẹp mà biến thành thứ không tốt, thì thà rằng đừng biến đổi còn hơn.