• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đi qua giông bão lòng bỗng bình yên
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 54
  • Sau

4Những câu chuyện cười

Sống giữa cuộc đời đầy tranh đấu, ghen ghét này, ai cũng có nhu cầu nói chuyện, giả như bạn tự quy định mỗi ngày mình đều phải kể một vài câu chuyện cười vui nhộn, thì chắc chắn bạn sẽ tạo được không khí vui vẻ cho mọi người xung quanh. Một trong những bài tập của nữ tu đạo Ki tô là, vào buổi tối mỗi ngày, họ phải kể chuyện cười cho người khác nghe. Nếu một người, mỗi ngày có thể dùng câu chuyện cười của mình để lan tỏa tiếng cười tới người khác, thì bạn thử nghĩ xem, liệu người ấy có phải là kẻ xấu không? Ví dụ, bạn là quản lý của một công ty, trong cuộc họp với nhân viên cấp dưới, thỉnh thoảng bạn nói đùa một câu để nhân viên cảm nhận được sếp mình là một người thoải mái, dễ gần, thì nhất định họ sẽ càng cố gắng hơn trong công việc.

Những giáo nghĩa được khai thị trong kinh Phật tuy không dùng cách kể chuyện cười, nhưng sử dụng những hình thức như: Bản sinh, Bản sự, Vị tằng hữu để kể lại những câu chuyện làm cho người đọc, người nghe dễ hiểu, và đến gần hơn với giác ngộ. Như câu chuyện: Chú hươu chín màu, Oanh vũ cứu hỏa, Cỏ cát tường, Giết con cho đủ gánh, Học tiếng chim uyên ương, Người ngu trông cửa, Vợ chồng đặt cược, v.v. nếu được trình bày một cách hóm hỉnh, thì chẳng phải đều là những câu chuyện cười mang tính khơi nguồn cảm hứng hay sao?

Một người có năng khiếu kể chuyện cười, tuy chưa bắt đầu câu chuyện nhưng động tác, vẻ mặt của họ đã khiến người khác thấy vui vẻ mà bật cười rồi. Còn người không giỏi kể chuyện cười, lại mở lời: “Tôi có câu chuyện cười muốn kể cho mọi người nghe”, chưa nói xong câu đã tự mình cười ha hả, khi ấy người nghe chỉ cảm thấy kỳ quái, lạ lùng vì tiếng cười của anh ta.

Chuyện cười chứa đựng sự hài hước, khôi hài. Cuộc sống đôi khi chất chứa đầy căng thẳng, mệt mỏi, nếu bên cạnh có người đùa giỡn, nói vài câu chọc cười giúp chúng ta cảm thấy vui vẻ, quên đi mọi nhọc nhằn, lo lắng, có phải sẽ hạnh phúc lắm chăng?

Nói đùa hay kể chuyện cười sẽ đem đến niềm vui cho mọi người, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ học miệng “quạ đen” nói những điều khiến người ta không thích, thậm chí gây hiểu lầm cho là bạn đang nói bóng nói gió, mỉa mai, như vậy sẽ phản tác dụng và hoàn toàn đi ngược lại những gì mà bạn mong muốn.

Khi kể chuyện cười hay nói đùa, cũng không nên quá dài dòng, rườm rà, mà nên thâu tóm càng ngắn gọn càng tốt. Ở Trung Quốc, Tiếu lâm quảng ký là bộ sách tập hợp các câu chuyện cười từ xưa đến nay, cũng là quyển sách hay cổ vũ mọi người kể chuyện cười.

Chúng ta cũng nên nâng cao nội dung và giá trị của truyện cười, trong mỗi câu chuyện nên có tư duy triết học, có dư vị trầm bổng, tăng thêm niềm vui cho cuộc sống.

Kỷ Hiểu Lam1 đời nhà Thanh là một người rất hài hước và hay đùa giỡn.

1 Kỷ Hiểu Lam (26/07/1724 – 14/02/1805): Là một vị quan và danh sĩ nổi tiếng đời nhà Thanh.

Có một lần, ông gọi vua Càn Long là “Lão đầu tử”1 và bị Càn Long nghe thấy, vua rất tức giận bắt Kỷ Hiểu Lam giải thích xem “Lão đầu tử” có nghĩa là gì. Kỷ Hiểu Lam trả lời: “Hoàng đế được mọi người tôn xưng là vạn tuế, đó chẳng phải là ‘lão’ ư? Hoàng đế là người đứng đầu muôn dân, vì vậy ngài là ‘người đứng đầu’. Hoàng đế tự xưng là Thiên tử, coi cha là trời, vì thế mới gọi là ‘tử’”.

1 Lão đầu tử: Lão già, ông già mang ý ghét, chế giễu.

Nhờ sự thông minh và hài hước của mình, Kỷ Hiểu Lam không những giải quyết được tình thế nguy nan của bản thân, mà còn khiến vua Càn Long vui vẻ, đây chẳng phải là đỉnh cao của “nghệ thuật” nói đùa hay sao?