Hiện nay, có lẽ chẳng có ai nghĩ đến việc giặt giũ mà không sử dụng máy giặt. Tuy nhiên, trước đây, con người chúng ta đặt quần áo trong chậu hay trên tấm ván, sử dụng thuốc giặt quần áo hòa cùng với xà phòng để giặt sạch quần áo bẩn.
Hiện nay, tại nhiều ngôi chùa, các nhà sư tu hành sử dụng máy giặt chung. Tuy nhiên, với những chỗ khó lấy đi vết bẩn, nếu chỉ sử dụng máy giặt như phần gót của đôi tất, ta phải giặt bằng tay và loại đi phần vết bẩn đó trước.
Nếu có vết bẩn nhem nhuốc dính trên quần áo, ta sẽ chú ý tới phần đó, trong suốt cả một ngày, tâm trạng cũng trở nên chán chường và không thoải mái. Bạn có từng cảm thấy như vậy hay không?
Nếu câu trả lời của bạn là không, vậy thì đó là bằng chứng cho thấy bạn chính là kiểu người đểnh đoảng và thờ ơ ngay cả với ngoại hình của bản thân – thứ đầu tiên người khác nhìn thấy ở bạn. Đó là dấu hiệu cho thấy trái tim và tâm hồn bạn cũng ở trong trạng thái bừa bộn và hỗn loạn.
Khi mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, tâm trạng của bạn cũng trở nên tự tin, một cái tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Hãy cùng loại bỏ vết bẩn đen kịt bám vào quần áo, giữ vững một trái tim hoạt bát và mạnh mẽ nhé.
Thêm một điều nữa tôi muốn nói với các bạn, đó là nếu hỏi bộ đồ các vị sư thầy mặc bên trong có màu gì, tôi xin được trả lời, đó là màu trắng.
Đồ mặc bên dưới trang phục màu đen sẽ là áo choàng trắng (hakue) và áo lót màu trắng (shirojuban). Đương nhiên, quần lót cũng phải là màu trắng. Khi đã trở thành sư thầy, hình dáng quần đùi màu trắng mà các nhà sư mặc cũng phải tuân theo quy định đã được đặt ra từ trước, mọi người bắt buộc phải tuân thủ.
Để mang lại cảm giác sạch sẽ cũng là một lý do nhưng lý do chủ đạo nhất khi chọn màu trắng là để loại bỏ những trang trí không cần thiết.
Cạo đầu, trang phục mặc trên người phải tuân theo quy định đã được đặt ra từ trước, nghi thức trong sinh hoạt cũng được quy định rõ ràng, tất cả là để khiến các nhà sư đồng lòng hướng về Phật đạo với một tâm hồn thanh khiết, với một cái tôi khiêm nhường không tự cao tự đại.
Thực tế, khi bạn mặc lên người những bộ đồ lót ở bên trong có màu trắng, một cơn gió nhẹ nhàng và tươi mát sẽ thổi nhẹ tới tâm hồn bạn.
Cho dù có mặc thêm trang phục màu khác ở bên ngoài những đồ lót màu trắng mặc bên trong, bạn vẫn sẽ có cảm giác sắc trắng tinh khôi đang chạm tới làn da một cách tươi mới và thanh khiết. Những người thường không có hứng thú với đồ lót màu trắng, hãy thử một lần nhé. Rồi cảm giác bạn có được sẽ rất tuyệt vời đấy.
Bên cạnh đó, vì con người đang trở nên ngày càng bận rộn nên việc hong khô sẽ phó mặc cho chiếc máy sấy khô quần áo, cho dù có phơi khô ở bên ngoài, sau khi khô sẽ không gấp lại cẩn thận, hay quần áo vừa mới khô đã ngay lập tức mặc lên. Có nhiều trường hợp như vậy.
Có thể với cách làm như thế, bạn sẽ không tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, chỉ cần một lần thiếu đi một công đoạn, rồi lần tới sẽ lại bớt thêm một, rồi lên tới hai công đoạn, kết quả là nó liên quan trực tiếp tới sự lơ là và sao nhãng của trái tim, của tâm hồn.
Hãy mượn sức mạnh của mặt trời, phơi khô quần áo ngoài thiên nhiên, trong trường hợp muốn thay quần áo, trước hết hãy cất hết những bộ quần áo nên có vào đúng vị trí, sau đó lấy ra một bộ mà mình muốn mặc.
Trang phục cần phải giặt, ngày nào cũng có.
Giặt, phơi khô, gấp gọn, cất đi.
Để thực hiện thật nghiêm túc và cẩn thận những việc này, có thể sẽ tốn nhiều công sức, nhưng đừng lười biếng, tuyệt đối không được để tồn đọng lại quần áo bẩn. Việc làm này cũng là để tránh trường hợp bạn phải làm quá sức trong một lần giặt đồ. Những công việc của ngày hôm nay, nhất định phải được hoàn thành luôn, không được phép trì hoãn.
Khi nó đã trở thành thói quen hằng ngày, bạn có thể tạo ra được nhịp sống cơ bản cho bản thân, chắc chắn việc loại bỏ vết bẩn sẽ dễ hơn bao giờ hết. Nếu như sao nhãng, “vì tâm trạng của hôm đó không tốt nên đã không giặt giũ,” vậy thì chắc chắn trái tim và tâm hồn sẽ bị ứ đọng, trở nên không còn thanh tịnh.
Thứ phải tẩy rửa, làm sạch trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày không chỉ có quần áo.
Chỉ cần lơ đễnh một chút thôi, một cái tôi sẽ bị bó hẹp và bao trùm bởi những phiền nhiễu do trái tim lười biếng và trễ nải mang đến. Cái tôi ấy, cần được thanh tẩy.
Cách giặt giũ
Khi đường may trên quần áo bị ướt, nó sẽ dễ tạo ra nếp nhăn. Vì vậy, sau khi giặt xong phải ngay lập tức giũ phẳng, không để cho quần áo có nếp nhăn rồi mới phơi khô.
Tôi thấy có những người cứ thế phơi quần áo mà không cần giũ phẳng vì nghĩ là “chỉ cần khô là được.” Nhưng, cách làm như vậy nghĩa là bạn đã không hoàn thành trọn vẹn “công việc” gọi là giặt giũ.
Thêm nữa, có những loại vết bẩn mà nếu là một nhà sư, bạn sẽ dễ bị vướng phải, chẳng hạn như “vết bẩn của mực tàu,” “vết ố của nước trà,” “vết bẩn của nước súp.”
Vết bẩn của mực tàu hay vết ố của nước trà, nếu không chú ý, có thể nó sẽ lan ra cả một vùng, vậy nên hãy làm ướt nhẹ phần bị ố màu, dùng xà phòng, vò phần bị bẩn một cách cẩn thận và nhẹ nhàng.
Khiến cho vết bẩn trôi đi bằng nước là xong, tuy nhiên, với trường hợp không loại bỏ được vết bẩn bằng cách trên, hãy dùng muối natri có tính kiềm như là một chất tẩy trắng tự nhiên, nó sẽ giúp bạn loại đi được vết bẩn rất hiệu quả. Cách này cũng phát huy công dụng với những vết bẩn bị nhuốm màu vàng nhạt hay vết bẩn do nước súp tạo thành.
Ngoài ra, sử dụng dấm như là một chất làm mềm cũng là một ý kiến rất hay.
Nhân tiện nói thêm, tại chùa, chúng tôi sẽ không phơi quần áo ở những nơi mà người ngoài có thể nhìn thấy được.
Chúng tôi phơi đồ tại những vị trí thoáng gió phía đằng sau ngôi chùa, mục đích là để cho dù có tiếp đón khách tới thăm vào lúc nào, chúng tôi cũng sẽ không cảm thấy bị xấu hổ trong trường hợp lỡ để khách nhìn thấy những bộ trang phục đang được phơi khô ngoài trời.
Những bộ đồ phải giặt giũ không được phép để tồn đọng.
Dù chỉ có một lượng ít thôi, cũng phải giặt hằng ngày, sau đó phơi khô ngay lập tức.
Khi làm được như vậy, hình dáng của quần áo cũng trở nên gọn gàng, số lượng quần áo phải giặt mỗi lần cũng trở nên ít đi.