Trong các ngôi chùa, hầu hết đều có con đường dẫn đến miếu thờ.
Những người đến thăm miếu nhất định phải đi qua con đường này, đứng trước bức tượng Phật A Di Đà, chỉnh trang tư thế, thành tâm cúi lạy. Sau khi bước chân vào bên trong khuôn viên nhà chùa từ cổng vào, khoảng thời gian đi bộ trên con đường dẫn đến miếu thờ chính là lúc để con người chuẩn bị và sắp xếp trái tim, một lòng thành kính hướng tới Đức Phật.
Đương nhiên, tại những ngôi nhà thông thường sẽ không có con đường dẫn đến miếu thờ. Tuy vậy, tại con đường đi vào trong nhà từ ngoài cổng cho đến hiên nhà, nơi ấy cũng giống như con đường dẫn đến miếu thờ của ngôi chùa. Chẳng phải đó chính là con đường mà tại nơi đó, chúng ta sẽ nói “Con đi nhé” một cách khỏe mạnh và tươi vui khi đi ra ngoài, là lòng biết ơn và cảm tạ khi kết thúc một ngày trong bình yên “Con đã về đây” hay sao?
Khi bước đi trên con đường này, cần áp chế tâm trạng phấn khích, tránh tư thế hùng hổ và hăm hở tiến về phía trước. Mà thay vào đó, hãy thử đi thật chậm rãi, hít thở từng nhịp nhẹ nhàng nhé. Bạn có cảm thấy tấm lòng cảm tạ đang ngập tràn trong tâm khảm hay không?
Cách dọn dẹp đường đi vào nhà
Nếu biết khoảng thời gian các thành viên trong gia đình về tới nhà, bạn hãy thử tưới nước cho con đường dẫn vào nhà vào lúc đó nhé.
Bạn và gia đình của mình sẽ có thể cùng trải nghiệm cảm giác hạnh phúc và biết ơn khi “Thật may vì đã về tới nhà an toàn” hay “Có người vẫn đang đợi mình” đấy.
Trường hợp bạn sống ở chung cư, hãy coi con đường từ thang máy dẫn vào đến cửa nhà mình chính là con đường linh hiêng dẫn vào miếu thờ. Nếu có thể khiến khoảng không gian mọi người cùng dùng chung trở nên sạch sẽ, vòng tròn của tấm lòng cảm tạ sẽ được trải rộng ra xung quanh bạn.