Tại ngôi chùa mà tôi tu hành, chùa Komyo, chúng tôi dành một khoảng không gian bên trong khuôn viên của chùa làm “Sân hiên mở của phố Kamiya”, chào đón tất cả mọi người. Buổi trưa của ngày thường, những người làm việc gần đó có thể mang cơm hộp hay đồ uống đến sân hiên và dùng bữa ở đó, thậm chí sân hiên còn là nơi để mọi người làm quen với nhau, tạo thành “Quán cà phê tại chùa.”
Khoảng không gian đó chính là nơi mà được gọi là sân vườn hoặc sân thượng tại những gia đình bình thường. Những ngày trời quang, đó là không gian có thể thiết đãi khách khứa dùng trà, chậm rãi hưởng thụ không khí trong lành. Vào ngày nghỉ, có thể nói đó là nơi giúp ta trải qua một ngày trong nhẹ nhàng và bình yên với cuốn sách yêu thích trên tay.
Tại một không gian có thể khiến trái tim con người được giải phóng và tự do, ta không được phép để rác và vết bẩn tồn tại, bởi rác và vết bẩn chính là những vật dư thừa khiến ta vô tình bị chú tâm vào chúng. Yếu tố cơ bản trong đón tiếp, trước hết bắt đầu từ dọn dẹp. Hãy cùng tạo nên một khoảng không gian đẹp đẽ để bất cứ ai cũng có thể trở nên hạnh phúc nhé.
Cách sắp xếp sân hiên
Cây cối là thứ không thể thiếu trong quá trình tạo ra một khoảng không gian giúp giải phóng trái tim và tâm hồn.
Nếu như từ sân hiên có thể nhìn ra vườn, hãy sắp xếp và dọn dẹp vườn thật sạch sẽ nhé.
Trường hợp không có vườn, hãy chuẩn bị những chậu cây nhỏ, trồng những loài cây mà mình thích và chăm sóc chúng thật cẩn thận, để những người ngồi tại sân hiên đó có thể hòa mình vào thiên nhiên.
Khi đón khách tới nhà chơi, trước khi khách đến, nhất định hãy lau chùi những nơi mà khách có thể chạm vào như bàn, ghế, lan can…
Ở ngoài nhà, tổ nhện dễ được hình thành nên hãy chú ý tới cả từng ngóc ngách khó nhìn nữa nhé.