Viết tặng sinh nhật bố

Con gửi tặng ngàn tình yêu đến bố

Sinh nhật năm nay con chẳng có nhà

Quà bé mọn vài dòng thơ mộc mạc

Bố trong con tựa cánh vạc thân thương


Con gửi tặng ngàn sắc hương về bố

Người đã cho con hơi ấm vô ngần

Ở bên con mọi lúc con cần

Gần gũi lắm, như nắng hồng ngày mới


Con muốn với ngàn vòng tay ôm bố

Phố con qua nhung nhớ đến nao lòng

Những chiều hôm con mắt vẽ vòng

Con xao xuyến lặng thầm nơi xa lắm...


Con muốn nhắn ngàn yêu thương dâng bố

Trở gió rồi hơi lạnh vút qua khe

Con đường đông se sẽ tiếng giao mùa

Con lùa tóc, thấy tim mình thao thức


Con muốn chuyển ngàn yêu tin tới bố

Người cho con những lối ngỏ vào đời

Nắm tay con thật chặt chẳng rời

Mộc mạc thôi mà sao yêu đến lạ


Bố ơi!

Con sẽ trở về căn nhà mùa hạ

Ngủ thật êm bên cha mẹ ân cần

Như nhánh cỏ khô cuộn hơi ấm đến bần thần

Ngồi bên cửa đung đưa bàn chân nhỏ


Con sẽ về trước ngõ đón bình minh

Lên sân thượng nhà ngắt cành hồng buổi sớm

Ngồi bên bố ủ ê câu nồng đượm

Nghe tim mình gõ những nhịp yêu thương...


Bố đừng buồn sinh nhật vắng xa con

Dài tít tắp nhưng vẫn gần bằng máu thịt

Mơ về bố, trong phòng khuya yên vắng

Con châm nến, nói thầm: Mừng sinh nhật bố yêu!

anh5