Giáng sinh Texas

Giáng sinh đầu tiên con xa bố mẹ

Ngắm mênh mông lá đỏ rụng bên thềm

Texas mù mây những bình minh lớp lớp

Lấp lánh đèn hoa, rờm rợp nụ cười


Trong tươi thắm con tìm về thơ bé

Nhớ miên man những cổ tích năm nào

Có ông già Noel chui gậm giường bụi phủ

Nửa đêm rồi vẫn sột soạt túi nilon


Ông già Noel không râu dài tóc bạc

Không mũ đỏ trùm đầu không diện hài nhung

Ông già Noel chạy Dream tơi tả

Đi đến giữa đường huỳnh huỵch ngã lăn quay


Ông già Noel xoay tìm thư trong hộc tủ

Mướt mải mồ hôi, lùng sục mua quà

Không chợp mắt, chờ giờ đêm “thần thánh”

Đặt gói quà cho con trọn niềm vui


Giáng sinh năm này con xa bố mẹ

Xa “ông già Noel” “Khốt Ta Bít” 1 năm nào

Ấu thơ xưa tròn đầy trăng mười sáu

Vằng vặc thương yêu tươi sáng giữa đời


Thôi thơ bé, con càng tin cổ tích

Về người hiền chắc chắn sẽ gặp may

Về “ăn quả” lại “đền cây” tươi tốt

Sẽ nhiều tấm lòng cho “cô bé bán diêm”2

.

Giáng sinh năm nay con xa bố mẹ

Chẳng còn chờ quà đến trong đêm

Không nao nức cây thông đèn lấp lánh

Đêm trăng trong chạy bạt cả trời sao


Giáng sinh năm nay nhớ về bao năm cũ

Thấy bâng khuâng miền cổ tích diệu kì

“Ông già Noel” ơi! Nơi này con vẫn có

“Phép nhiệm màu” dệt từ những yêu tin!

1 Cách Nhật Nam gọi bố âu yếm.
2 Tên một truyện ngắn trong Truyện cổ Andersen.