“Muốn làm việc nhanh trước tiên phải chuẩn bị công cụ thật sắc bén”, vậy công cụ của chúng ta đặt ở đâu? Cần phải đặt vào “hộp công cụ”.
Học sinh viết chữ cần có hộp đựng bút, hộp bút chính là hộp công cụ của học sinh; học sinh đến trường học cần phải có cặp sách, cặp sách cũng chính là hộp công cụ. Người đi làm cần có túi xách, túi xách chính là hộp công cụ của họ. Từ thợ điện nước, thợ mộc cho đến các ngành nghề, như nhân viên bưu điện, nhân viên chăm sóc y tế, nhân viên phục vụ điện gia dụng cũng đều phải có túi công cụ chuyên dụng.
Ngoài hộp công cụ ra, trong mỗi gia đình đều có kho chứa công cụ. Xây kho công cụ chính là mong muốn trang bị đầy đủ mọi thứ cho gia đình để lúc có việc cần dùng thì không phải đi nhờ vả người khác, tự mình có thể lo liệu được.
Thực ra, con người cũng là một “hộp công cụ”, bạn xem trong bộ não của nhà văn ẩn chứa bao nhiêu nghệ thuật ngôn từ, trong bộ não của kỹ sư ẩn chứa bao nhiêu ý tưởng xây dựng, trong bộ não của nhà khoa học ẩn chứa bao nhiêu kế hoạch nghiên cứu, trong bộ não của y bác sỹ ẩn chứa bao nhiêu tri thức về y học, trong bộ não của các nhà tôn giáo ẩn chứa bao nhiêu trí tuệ chân lý cứu nhân độ thế. Cho đến nhà kinh tế học, nhà chính trị, nhà giáo dục, ai ai cũng đều có hộp công cụ của riêng mình.
Thế nhưng, những công cụ trong hộp đựng lại có chất lượng tốt xấu khác nhau, vì thế giá trị của mỗi hộp công cụ cũng có sự khác biệt. Bình thường, con người cần lấy nội tâm của mình làm hộp công cụ. Trong hộp công cụ ấy cần chứa đựng những yếu tố như: lòng từ bi, sự lạc quan, tính trách nhiệm, sự tiến thủ, niềm hoan hỷ, sự thành thật, sự uy tín, lòng biết ơn, v.v. để khi cần thiết, chúng ta liền có thể lấy ra để dùng. Chẳng hạn như: Khi ta thấy một người bị bệnh tật đau khổ liền cho họ lòng tin và sự an ủi; với người tiêu cực lười biếng ta sẽ mang cho họ sự tích cực, dũng cảm; với người tham lam, keo kiệt, ngu si thì ta sẽ cho họ trí tuệ sáng suốt.
Mục đích của hộp công cụ là dùng để giúp đỡ người khác, mang đến lợi ích cho người. Thậm chí trong tự nhiên, trăm hoa lưu giữ mùi hương để tỏa hương cho nhân gian; mặt trời tích trữ nguồn năng lượng để có thể chiếu sáng trần gian; dòng suối chứa nguồn nước trong lành mang đến cho thế gian nguồn nước để giải khát và sinh hoạt. Núi cao cất giữ mỏ kim loại, đại dương chứa đựng san hô trân châu, sa mạc cũng có dầu mỏ cung cấp cho con người sử dụng. Cho nên, muôn vật trong thế gian muốn tồn tại nhất định phải giống như hộp công cụ, nguồn năng lượng của bản thân phải dồi dào phong phú thì mới có giá trị.
Trong hộp công cụ của chúng ta đã chứa đựng những gì? Nếu bản thân mình hàng ngày không tự kiểm đếm, mà phải chờ tới lúc cần thiết mới phát hiện ra không có công cụ để dùng, như thế liệu có thể thành tựu mọi việc hay không? Điều quan trọng nhất chính là công cụ phải được sử dụng thường xuyên, khi bạn phát huy tác dụng của công cụ thì mới có thể phát huy được giá trị của hộp đựng công cụ.