5

Đứng chờ xem việc cẩu cọc xuống tàu, Tổng Giám đốc lên xe ra về. Xe chạy được một đoạn ông bảo:

- Cậu thấy cửa hàng bán hoa quả nào dừng lại mua cho tớ vài cân, tớ ghé thăm thủ trưởng cũ.

Nói xong ông rút tiền đưa cho Đăng.

- Em có tiền lẻ đây rồi.

Xe đến cổng bệnh viện, ông Tâm xách túi hoa quả đi vào bên trong. Ông chưa biết thủ trưởng Kiên nằm phòng nào. Một cô y tá đi qua thấy thế hỏi:

- Anh tìm ai?

- Tôi tìm ông Kiên, đại tá công an về hưu.

- Nếu thế anh qua khu điều trị cán bộ cao cấp ạ.

Ông Tâm tìm đến khu điều trị cán bộ cao cấp theo hướng dẫn của cô y tá. Ông Kiên ngạc nhiên khi thấy Tâm xuất hiện.

- Ai báo cho cậu biết tớ ốm?

- Hôm kia em gặp anh Minh.

- Tớ chỉ bị bệnh già thôi.

- Biết thủ trưởng ốm bây giờ mới ghé thăm được.

- Tớ nghe nói cậu làm ăn khá lắm phải không? Nhiều lần muốn đến thăm nhưng lại sợ làm mất thì giờ.

- Mà em cũng có khuyết điểm thật.

- Cô Nhàn có khỏe không?

- Bao nhiêu năm mà thủ trưởng vẫn nhớ?

- Này, tớ có còn thủ trưởng của cậu nữa đâu.

- Em không quên những ngày lận đận, nếu như không có anh thì không hiểu có như hôm nay không.

- Cậu thành đạt được như hôm nay là do ý chí của cậu là chính.

Ngồi chuyện trò thăm hỏi một lúc, Tâm chào ông Kiên rồi ra về.