• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc bắt đầu từ hôm nay
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 54
  • Sau

7. Định hướng sáng suốt do ta

Khi mỗi người muốn tiến về phía trước cần phải có định hướng rõ ràng mới có thể đạt đến mục tiêu!

Máy bay đang bay trên không, nếu như mất phương hướng có thể sẽ gây ra tai nạn; tàu thuyền vận chuyển ngoài biển khơi, một khi mất định vị thì có thể gặp nạn, khó trở về đất liền; hay một chiếc xe chạy trên đường bị lạc hướng, cũng phải chạy rất lâu mới tìm được đường đi chính xác. Nếu ai đó gặp tai nạn trên núi vì mất phương hướng, thì không thể tìm được đường xuống núi. Nước chảy cũng phải chảy theo một dòng nhất định mới không tuôn tràn thành lũ lụt. Khi người trẻ tuổi bước chân vào xã hội, nếu sa vào chốn ăn chơi trác táng, đắm mình trong tiệc rượu phòng trà, đánh mất định hướng thì tương lai sẽ gặp nhiều điều trắc trở.

Nếu có định hướng rõ ràng thì mới có thể tiến về phía trước, cho nên đất nước có định hướng của đất nước, đoàn thể có định hướng riêng của đoàn thể, mỗi ngành sĩ, nông, công, thương đều có định hướng riêng của mỗi ngành. Mỗi người cũng phải có một định hướng, mục tiêu, lý tưởng, hy vọng, nguyên tắc riêng cho mình. Nếu như con người từ bỏ mục tiêu, lý tưởng, thì nhất định họ sẽ mê mờ lạc hướng giữa biển người mênh mông, và cuối cùng không thể tìm được thành công cho chính mình.

Máy bay hay tàu thủy đều dựa vào kim chỉ nam, la bàn để xác định phương hướng. Tàu điện và tàu hỏa cũng dựa vào đường ray mới không đi lệch hướng. Xe hơi phải dựa vào người điều khiển vô lăng mới có thể chạy xe an toàn.

Vì sao con người thường đi sai hướng? Là do những hiểu biết sai lầm, không đủ kiến thức cơ bản, hoặc do môi trường thay đổi, cụ thể như: biến đổi khí hậu, sương mù, trời mưa, gió bão hay tuyết rơi, lũ lụt,… đều khiến cho người đi đường lạc mất phương hướng.

Hành trình của mỗi đời người thường bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh xung quanh mà cuốn theo dòng chảy rồi lạc mất định hướng. Ví như việc mưu cầu theo mốt thời thượng hay vì sự cám dỗ của danh vọng, của cải hoặc sự lôi kéo của bạn bè khiến cho những chuẩn mực đạo đức trở nên lệch lạc,... nhất là khi bạn không đặt ra mục tiêu và cảm thấy mơ hồ về tương lai, nhưng lại không muốn lầm đường lạc lối, thì quả thật là khó!

Bố mẹ dắt tay đứa bé đi dạo, vì họ sợ con mình đi lạc đường; thầy giáo hết lòng giảng dạy trên lớp để chỉ bày và định hướng tương lai cho các bạn trẻ. Đức Phật dùng thiên kinh vạn điển để khai thị, dẫn dắt chúng sinh đang trầm luân trong sáu nẻo đi theo con đường chân chính.

Tất cả chúng sinh đang ở trong pháp giới này, cộng chung có mười cõi, bạn có muốn lựa chọn con đường dữ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh? Hay là chọn cảnh giới cõi trời, cõi người, cõi A tu la? Nếu bạn muốn thoát ra ngoài sáu cảnh giới sinh tử luân hồi, thì cần phải nỗ lực lội ngược dòng để hướng tới cõi Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát và Phật.

Bởi vì cõi người ở trong mười pháp giới được xem là vị trí trung tâm. Muốn đi lên hay đọa xuống các cõi khác thì xem vào hướng đi mà bạn quyết định lựa chọn! Con đường đi của chúng ta phải từ bi, quang minh, chính trực và công bằng mới là hướng đi đúng đắn. Nếu như muốn đạt được phương hướng, mục tiêu của mình, chỉ cần chúng ta thành tín, ngay thẳng, từ bi và chính kiến, thì sao phải lo lắng không đạt được mục tiêu cuối cùng của cuộc sống chứ?