• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạnh phúc bắt đầu từ hôm nay
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 54
  • Sau

8. Khi gặp nạn mới tới ôm chân Phật

Câu nói “Khi gặp nạn mới tới ôm chân Phật” dùng để chỉ người mọi ngày không có dự đoán chuẩn bị gì, ví dụ ngày thường không dụng công chăm chỉ học hành, cũng giống như hàng ngày không lo tích chứa dự phòng, không có chút chuẩn bị nào, đến khi gặp chuyện khẩn cấp mới hy vọng sẽ có người giúp đỡ mình.

Lúc kiểm tra mới chịu chăm chỉ, khi khó khăn khốn cùng có người giúp đỡ, có thể khi gặp nạn mà tới ôm được “chân Phật”, cũng xem như là chuyện tốt, chỉ sợ lúc đó không có “chân Phật” để ôm, vậy thì quá thảm thương rồi!

Vào ngày đẹp trời hãy chuẩn bị sẵn một chiếc ô phòng khi trời mưa vẫn có thể ra ngoài; ban ngày chuẩn bị đèn pin để trong đêm tối có thể chiếu sáng mà đi. Nếu như bình thường không có sự chuẩn bị, “nước đến chân mới nhảy” ắt sẽ gặp những việc không thuận lợi.

Mỗi người nên biết chăm sóc tốt cho bản thân, luôn vận động, giữ gìn sức khỏe, không thể để cơ thể phải phơi nắng phơi sương, bởi vì một khi sinh bệnh rồi, chẳng những tự mình cảm thấy khó chịu, phải cần người chăm sóc mà còn làm phiền đến gia đình, người thân và bạn bè.

Trong cuộc sống gia đình hàng ngày, bạn phải thật gọn gàng sạch sẽ, ăn uống cần đúng giờ, đừng để khách đến mới bắt đầu quét nhà, pha nước, những việc làm này được gọi là hành động thất lễ nhất thời.

Trong Thiền lâm bảo huấn có câu: “Cửa lớp lớp, gõ mõ cầm canh”, đại ý rằng dẫu làm việc gì cũng cần phải có sự cẩn thận đề phòng, để tránh xảy ra nhiều vấn đề sơ suất xảy đến bất ngờ, cho dù sau đó có báo với công an hay thậm chí kiện ra tòa án thì tiền của cũng đã “một đi không trở lại” rồi.

Hiện nay, ai trong chúng ta cũng sở hữu một cái điện thoại, để phòng khi đi ra ngoài có việc khẩn cấp còn kịp thời thông báo về, hoặc bạn bè có thể gọi điện thoại đến trao đổi công việc. Bình thường trong nhà cần phải trang bị một ít đinh, búa để phòng khi trời bão còn dùng. Ống thoát nước hãy thường xuyên khai thông, đừng để tắc nghẽn. Hoa cỏ trong sân vườn cũng phải thường xuyên tưới, tránh để bị khô héo.

Có câu nói rằng: “Trên đời có hai thứ khó, lên trời khó, cầu xin người giúp lại càng khó; trên đời có hai loại đắng cay: thuốc Hoàng Liên 1 đắng, nhưng nghèo khổ lại càng đắng cay hơn”. Nếu như hàng ngày có sự chuẩn bị thì mặc cho khó khăn khổ sở ra sao, đều không thể ảnh hưởng đến ta; nếu “khi gặp nạn mới tới ôm chân Phật”, lỡ như không thấy “chân Phật” để ôm, thế thì phải làm sao?

Khi giao tiếp với người khác thì phải luôn luôn mở lòng, kết giao nhiều duyên lành, như vậy lúc gặp phải việc cấp bách, bạn chưa cầu cứu thì tự nhiên cũng sẽ có nhân duyên đến giúp bạn. Phật giáo khuyên mọi người thường xuyên niệm Phật, cũng là vì nhỡ đâu lúc khẩn cấp xảy đến sẽ có Phật cứu mình. Thường thì cha mẹ, thầy cô, bạn bè đều nhắc nhở, khuyên răn, muốn chúng ta như thế này như thế kia, chúng ta không nên cho đó là những lời nhàm chán, đây đều là vì họ sợ tương lai chúng ta không có ai giúp đỡ. Chỉ cần chúng ta hàng ngày đốt nén tâm hương cầu nguyện, kết thêm nhiều duyên lành, đến lúc khó khăn khốn khổ, không cần phải cầu Phật mà duyên lành sẽ tự đến giúp đỡ.

1 Một loại thuốc của Đông y.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 54
  • Sau