Có một số người, mỗi khi gặp phải công việc không được thuận lợi, liền nói “đổi người thử xem sao”, dường như đây đã trở thành một lối giải quyết bất di bất dịch của xưa nay.
Tổng thống không tốt, “đổi người”; viện trưởng không hợp lòng dân, “đổi người”; bộ trưởng không xứng với chức vị, “đổi người”; cho đến thị trưởng, tổ trưởng,... bất kể là người mà dân chúng không hài lòng, đều phải đổi người. Thậm chí trong các công ty, xí nghiệp hiện nay nếu như tổng giám đốc, giám đốc có chút khuyết điểm, nhân viên cũng sẽ hô to rằng: “Đổi người, đổi giám đốc…”
Vì có thể dễ dàng thay đổi người như vậy, nên hiện nay thậm chí ngay cả chồng, vợ, nhân viên, ông chủ, cho đến nhà cửa, xe hơi, quốc tịch, cơ quan,... đều có thể thay đổi. Hầu như mọi thứ trên thế gian này không có gì là không thay đổi được.
Trong một ván cờ, khi bạn luôn bị thua, liền thay một người bạn hay người nhà để chơi thế, đó được gọi là đổi “vận”; trong một trận bóng, có một số khán giả quá khích trên khán đài liên tục đánh trống, la ó, xả rác khắp nơi, thậm chí còn hô lớn: “Thay số 2, thay số 3, thay thủ môn, thay trọng tài”, cuối cùng có người nhẫn nhịn không được liền đứng dậy quát to: “Đổi khán giả đi!”
Áo quần bị rách đương nhiên phải thay; vật dụng trong nhà hỏng rồi thì cũng phải thay mới. Thức ăn mỗi ngày tất nhiên cũng cần phải thường xuyên thay đổi khẩu vị; lối sống hàng ngày, đi đứng nằm ngồi, cũng cần đổi tư thế; thay đổi suy nghĩ, điều này cũng không phải là không thể. Nhưng khi thay đổi quá nhiều mỗi ngày, chắc chắn sẽ có vấn đề, cũng như việc thẩm mỹ khuôn mặt, thay tim, thận, da, giác mạc; hết đổi cái này lại đến cái kia, đổi đến cuối cùng, các bộ phận trên cơ thể bị tách rời, hủy hoại, có lẽ đó cũng đã không còn là diện mạo ban đầu của mình nữa rồi.
Giả dụ bạn mua một chiếc xe đua mới, sử dụng qua nhiều tháng nhiều năm mà không cần thay thứ gì, nhưng đến khi bộ máy bắt đầu gặp trục trặc, phải thay bánh xe, động cơ, như vậy chiếc xe này cũng đã đến thời kỳ hư hỏng rồi.
Bỏ cũ thay mới vốn là rất tốt, nhưng nếu thay đổi liên tục khi còn chưa kịp thích ứng thì càng thay đổi bao nhiêu, kết quả sẽ càng tồi tệ bấy nhiêu.
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật nông nghiệp hiện nay, cây trái chậm lớn, cho ít quả, sẽ phải thay giống; năng suất lúa không cao, cũng phải thay giống. Việc thay giống không chỉ áp dụng trên phương diện nông nghiệp mà còn với cả con người. Từng nghe trước đây người Nhật Bản vì sợ dân tộc mình có dáng người thấp bé, họ liền tìm cách cải tạo nhân chủng, hy vọng thế hệ con cháu sau này càng ngày càng cao lớn. Phụ nữ thời nay vì mong có được gen tốt cho thế hệ sau này nên họ thường muốn kết hôn với những người đàn ông thông minh, khôi ngô tuấn tú.
Có người không hiếu thảo với cha mẹ của mình mà trái lại đi thờ người khác làm cha nuôi mẹ nuôi; anh em của mình không sống hòa thuận, vậy mà ra ngoài kết nghĩa huynh đệ với người lạ. Người mà ngay đến những người thân trong gia đình, cha mẹ đều có thể thay đổi như thế, bạn nói xem, hiện nay, việc thay đổi quốc tịch, thay đổi danh tính cũng không có gì là lạ cả.
Con người vẫn cần có nhân phẩm, cái gì cần thay đổi thì thay đổi, nếu không cần đổi thì tốt nhất là không nên thay đổi.