Tương lai ở nơi đâu? Tương lai chính ở ngay trước mắt! Có người mơ mộng sẽ phát tài, rời xa quê hương đến nước ngoài du học hay lập nghiệp, nhưng không chắc sẽ có được tương lai tốt đẹp. Có người muốn phát huy những hoài bão trên lĩnh vực chính trị, đã lựa chọn tranh cử, rồi cả đời tranh danh đoạt lợi, sau cùng dẫn đến họa sát thân, danh lợi đâu không thấy mà lại mất đi mạng sống.
Có người vì tiền mà chết, vậy tương lai phát tài ở đâu? Có người muốn tạo dựng tiền đồ của bản thân, nhưng lại ngăn cản con đường thành công của người khác. Đường là mọi người cùng đi, tiền đồ thì mọi người đều muốn đạt được, phát tài thì ai cũng mong muốn nhưng lại không quan tâm đến tương lai người khác, vậy tương lai của chính mình, làm sao mà có được?
Tương lai ở đâu? Phạm nhân trong lao ngục, chỉ có thể sinh hoạt gói gọn trong một vài mét vuông; những phạm nhân này đều mong muốn có tương lai, nhưng cuối cùng tương lai của họ chính là “gông cùm đeo thân”.
Tương lai ở đâu? Con chó nhỏ hỏi chó lớn rằng: “Tương lai ở đâu?” Chó lớn trả lời: “Tương lai ở trên cái đuôi!” Thế rồi chó nhỏ không ngừng xoay vòng, cố gắng bắt được cái đuôi của mình, nó muốn tìm được tương lai. Sau đó con chó lớn lại nói với nó rằng: “Con làm vậy sẽ không có tương lai đâu, muốn hướng đến tương lai con phải đi về phía trước, cái đuôi sẽ cùng con bước đi, tương lai và hạnh phúc sẽ theo con một cách tự nhiên”.
Buông xuống thì mới có thể nâng lên, từng bước tiến về phía trước mới có tương lai; có thể buông xuống, mới có tương lai sau này. Hàn Dũ nổi tiếng với Bức thư chúc mừng Vương Tham Nguyên về việc nhà bị cháy. Nhà bị cháy, tại sao phải chúc mừng ông ta? Nghĩa của việc chúc mừng nhà cháy là vì nhà cháy rồi thì ông ấy mới chịu ra làm quan, cống hiến tài lực cho xã tắc. Còn nếu có nhà cửa giàu có, chỉ ở nhà lo an hưởng, thì làm sao có công danh sự nghiệp trong tương lai.
Ford cha đưa cho Ford con một đồng tiền, cậu ấy dùng đồng tiền đó mua một cuốn sách, nhờ đó mà đã sáng lập nên hãng xe Ford. Cho nên, tạo dựng tương lai phải cần có thực lực, muốn hướng đến tương lai mà bạn bước không nổi, giống như ô tô không có xăng vậy, làm sao có thể tiến về phía trước? Người không có sức mạnh, làm sao có thể bước đến tương lai? Vì vậy, nếu bạn muốn có tương lai thì bạn phải tích lũy thực lực, chuẩn bị nhân duyên tốt và duy trì tốt những mối quan hệ.
Tương lai của một số người hoàn toàn trông chờ vào sự nâng đỡ của người khác và ngược lại, để có tương lai tươi sáng thì một số người phải tự mình gây dựng nên. Nếu như có người giúp đỡ đề bạt cũng là phúc đức nhân duyên của mình, còn nếu không thì cần phải dựa vào sự cố gắng nỗ lực của bản thân, phấn đấu để tiến tới.
Người xưa thường hay tiến cử người hiền tài, người có năng lực để ra làm quan; họ chỉ lo nghĩ đến tương lai của người khác chứ không chút toan tính cho bản thân mình, nhưng có khi nhờ đó mà chính bản thân cũng sẽ được thăng tiến, đúng như câu nói “nước lên thì thuyền lên” vậy.
Tương lai tưởng chừng như cần phải có nhiều điều kiện nhân duyên tốt, nhưng trên thực tế phải bắt đầu từ chính mình. Bản thân cần phải kiện toàn, ngay thẳng, thông minh, thấy biết điều sáng suốt, luôn trung thành, tạo hình tượng tốt đối với mọi người, biết linh hoạt trong mọi tình huống, thì lo gì không có tiền đồ?