Người xưa khi xây nhà đều phải có sân trước thoáng đãng, sân sau rộng rãi, nên xưa nay thường cho rằng xây nhà phải vừa đẹp vừa hài hòa, lại muốn an toàn thì phải có cửa trước và cửa sau.
Cửa trước là đường đi vào, cửa sau là đường rút lui. Những gia đình ngày xưa khi gặp phải bọn thổ phỉ cướp bóc, bao giờ cũng đóng chặt cửa trước và chạy thoát từ cửa sau, vì vậy cửa sau thường giải cứu được nhiều mạng người. Cho đến bây giờ, chính phủ quy định, dù công trình xây dựng lớn hay nhỏ thì trong phạm vi diện tích đó đều phải thiết lập lối thoát hiểm an toàn.
Từ xưa đến nay, có người thích ra vào đàng hoàng từ cửa chính, cũng có những người sợ bị người khác nhìn thấy, nên thường hẹn nhau ra vào bằng cửa sau. Người đi cửa sau luôn có những việc không muốn để cho người khác biết, chính vì thế “đi cửa sau” lâu dần trở thành một thông lệ. Cũng từ đó, trong xã hội, làm những việc sai trái, không đúng theo lẽ thường mà không muốn người khác biết, thì đều gọi là “đi cửa sau”.
Trong chính trị, việc đi cửa sau đã trở nên quen thuộc, có người hối lộ để nói rõ mình muốn điều gì, hay biếu tặng quà cáp cậy nhờ phu nhân của cấp trên giúp đỡ, hoặc tìm đến bạn bè của ông ta để nhờ nói giúp. Thậm chí có người còn dùng nhiều cách nhằm chuyển giao lợi ích, như giả thua tiền trên bàn chơi bài, hoặc biếu tặng cổ phần danh nghĩa (không góp vốn mà có cổ phần lợi tức), đều gọi chung là “đi cửa sau”.
Đi cửa sau chính là không muốn đi con đường đúng đắn, hy vọng đạt được lợi ích thông qua hối lộ. Nói thẳng ra là việc đi cửa sau đều có liên quan đến hối lộ, tham ô. Tham ô là hành vi xấu, một số quốc gia có pháp luật nghiêm khắc tuyệt đối không dung túng những hành vi tham ô nên hầu hết mọi người đều rất mực tuân thủ, nhưng vẫn không thể ngăn chặn hết việc một số người chỉ vì lợi ích trước mắt mà bất chấp làm liều.
Bạn đã từng chú ý đến đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng chưa? Bên trong có tượng binh mã, tượng xe ngựa của Tần Thủy Hoàng, ngoài thiết đặt cửa trước còn có đường thông ra cửa sau, bởi vì ông ta sợ cửa trước có người hành thích, khi cấp bách tự mình có thể chạy thoát bằng cửa sau.
Có những người quen với việc đi cửa sau, làm nhiều việc mờ ám, song nên nhớ “đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma”.
Cho nên, đi cửa sau lâu ngày sẽ bị người khác phát giác, một khi sự việc bại lộ thì đại họa sẽ phát sinh từ đây.
Những nhân vật chính trị trên khắp thế giới, bởi vì đi cửa sau mà dẫn đến thân bại danh liệt, hay thậm chí có trường hợp bị gông cùm tù tội hủy hoại sự nghiệp, những sự việc như vậy thời nào cũng có. Vì thế, đi cửa sau dĩ nhiên có thể cho con người sự tiện lợi, nhưng cũng có thể khiến con người bị tổn hại, nên chúng ta phải thật thận trọng, đừng để bản thân lựa chọn lối đi này.
Làm người phải đàng hoàng ngay thẳng, ra vào bằng cửa chính, nếu như bất đắc dĩ phải đi cửa sau, bạn cũng phải nhớ rằng “Bồ tát sợ nhân”, phải dè chừng với việc làm không tốt, đừng để đến lúc cuối cùng gặp phải kết quả xấu mới thấy hối hận, bởi khi đó có hối cũng không kịp nữa rồi.