Cuộc sống này, con người ta có nhiều sự lựa chọn hết sức đa dạng phong phú. Lấy môi trường sống làm ví dụ: có người chọn nội thành, có người thích ngoại ô, có người ưa nhà cao tầng, có người xây biệt thự, có người tìm lên núi, có người ra bờ biển, v.v. Tóm lại, họ phải chọn môi trường nơi ở mà họ cảm thấy yêu thích nhất.
Trong nghề nghiệp cũng có nhiều định hướng, có người chọn kinh doanh, có người làm công nhân, có người là viên chức nhà nước, có người hướng theo con đường học thuật. Chung quy lại, ai cũng đều mong muốn chọn được một nghề nghiệp mà mình yêu thích.
Lấy việc học làm ví dụ, cũng có rất nhiều lựa chọn. Một số thích văn học, một số chọn vật lý, một số theo ngành y, lịch sử, triết học, quản trị kinh doanh, v.v. Miễn là bạn thích và có hứng thú để làm việc, thì bạn đều có thể thoải mái tự do lựa chọn.
Mỗi một người trong tình yêu cũng phải thật nghiêm túc với việc lựa chọn bạn đời của mình. Khi lựa chọn, nên trọng tình cảm chứ đừng đặt nặng về của cải vật chất hay ngoại hình, mà cần đề cao nhân cách đạo đức của họ lên vị trí hàng đầu.
Cho đến việc thiết lập niềm tin tôn giáo, càng phải có sự chọn lọc, không thể mê tín tin theo một cách mù quáng mà rơi vào vực thẳm tà kiến. Đừng nghĩ rằng tôn giáo này hỗ trợ tôi, cứu giúp tôi, nên tôi chọn lựa. Cũng không nên nghĩ rằng, tôn giáo kia tìm được công việc làm cho tôi và mang lại cho tôi nhiều lợi ích, vì vậy tôi liền tin theo. Bởi vì niềm tin chính ở trong tâm mình, là nhân duyên của chính mình, là nhân cách của chính mình, và là mục tiêu lý tưởng sống của chính mình. Cho nên, không thể không cẩn thận trước khi bản thân đưa ra quyết định.
Trong kinh Phật có ghi lại rằng, Tôn giả Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên ban đầu vốn là những nhà lãnh tụ của giáo phái ngoại đạo, thế nhưng sau đó, họ đều trở thành đệ tử của Đức Phật. Hay như Tôn giả Tu Bạt Đà La 120 tuổi, vốn là một đệ tử của ngoại đạo cũng đã cải tà quy chính, quay về nương tựa nơi giáo pháp của Đức Phật vào những năm tháng cuối đời.
Để chọn một tôn giáo, một vị thầy, một ngành học, hay một nghề nghiệp, chúng ta thường phải dùng con mắt thấy biết sáng suốt. Người thật sự có đôi mắt tinh tường, thì nên chọn cho mình một “Tuyển Phật Trường”. Tuyển Phật Trường ở nơi đâu vậy? Chính là ẩn sâu trong niềm tin của bạn, phát tích trong trí tuệ của bạn, và dung chứa ngay trong tâm hồn bạn.
Tại sao phải chọn “Tuyển Phật Trường”? Trong Tuyển Phật Trường có những gì? Ở trong đó, nói chuyện cần phải lựa chọn nói những lời hay ý đẹp, khi làm việc cũng phải chọn việc thiện lương, tư duy những ý tưởng tốt đẹp trong từng suy nghĩ. Hơn thế, bạn bè trong Tuyển Phật Trường đều là người thượng thiện, mỗi một thành viên đều là những bậc thiện tri thức. Vậy nên, trong Tuyển Phật Trường có thiện duyên, có may mắn, có cảnh sắc tươi đẹp, có từ bi hỷ xả, mặc cho bạn lựa chọn.
Tuyển Phật Trường là xứ sở thanh tịnh, ở đó không có sự quấy rối của những kẻ bất thiện, không có bạn bè xấu ác hãm hại, không có lời nói tổn hại do sân hận, không có sự đàn áp. Nơi đó thường trong sáng, an lạc, thiện lành, và mãn nguyện.
Đào Uyên Minh của Trung Quốc lựa chọn Đào Hoa Nguyên, Rousseau của Pháp chọn quốc gia lý tưởng, và Đại sư Huệ Viễn của Phật giáo mong đợi ở Tây phương Tịnh độ, hoặc như những người di dân hiện nay, họ lựa chọn châu Úc, châu Mỹ, v.v. Kỳ thực, thế giới bên ngoài vẫn có xa gần, vẫn có thiện có ác, Tuyển Phật Trường thì trung chính bình lặng, trang nghiêm tịnh hóa ở chính trong tâm mình. Vậy bạn có nên chọn cho bản thân mình một Tuyển Phật Trường hay chăng?