Trên thế giới, có biết bao những kẻ xấu xa vì sự ích kỷ của bản thân mà gây ra những cuộc chiến không hồi kết. Bạn thấy đấy, bao nhiêu sinh mạng hiền lành đã hy sinh, mãi mãi nằm trên chiến trường. Bao nhiêu những kẻ bất thiện dấy khởi chiến tranh, lấy cớ là giương cao ngọn cờ cứu nước cứu dân nhưng lại dùng sức mạnh ức hiếp kẻ yếu, giết hại sinh mạng, thật vô cùng tàn ác bất nhân.
Chỉ có những kẻ xấu xa độc ác mới không biết trân trọng giá trị to lớn của sinh mạng. Trong lịch sử, Bạch Khởi thời nước Tần đã giết hại hai mươi vạn binh lính nước Triệu. Sự giết chóc của nhà Nguyên, nhà Minh, và nhà Thanh so với các triều đại trước lại càng tàn khốc hơn rất nhiều. Ví dụ như: ba lần thảm sát ở Gia Định1; mười ngày ở Dương Châu2; và thậm chí cả cuộc thảm sát lớn của người Nhật ở Nam Kinh, hài cốt của sáu mươi vạn người đến nay vẫn còn ở Bảo tàng Nam Kinh, và còn lại nhiều dấu vết có thể giám định được.
1 Ba lần thảm sát ở Gia Định: Là ba vụ thảm sát thường dân trong thành phố sau khi quân Thanh đột phá Gia Định vào năm 1645 (năm Hồng Quốc đầu tiên triều Nam Minh và năm Thuận Trị thứ hai của nhà Thanh).
2 Mười ngày ở Dương Châu, Là một cuộc thảm sát kéo dài mười ngày, do quân đội nhà Thanh tiến hành sau khi họ lấy được thành Dương Châu từ tay chính quyền Nam Minh, vào ngày 20 tháng 5 năm 1645. Theo sách Dương Châu thập nhật ký, số người bị giết trong sự kiện này lên tới 800.000 người. Mặc dù một số học giả cho rằng con số trên đã được phóng đại.
Tại trại tập trung của Hitler, là sự thù hận của hàng triệu người Do Thái đã bị ông ta sát hại từng người, từng người một. Chẳng lẽ, họ không có một chút oán thù ư? Chẳng lẽ, nhân quả không tồn tại hay sao?
Kệ rằng:
Chớ bảo chúng sinh tính mạng nhỏ,
Xương cốt như nhau giống cả da.
Trên vùng thảo nguyên châu Phi, có bao nhiêu loài động vật lớn ăn thịt các loài yếu. Các nhà sinh vật học giải thích rằng, việc kéo dài sự sống phụ thuộc vào việc giết chóc. Cá bơi trong biển nước, chim bay trên bầu trời, êm đềm và thoải mái biết bao, nhưng những kẻ xấu xa để lấp đầy bụng mình, đã đem đau khổ chất lên trên thân thể và vô cớ làm hại tính mạng loài khác. Một khi mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thì thế giới này làm sao có thể thái bình được.
Chúng ta hãy nhìn xem, những đứa trẻ ngây thơ dễ thương đó tại sao lại vô tư đem tôm cá đùa giỡn cho đến chết? Tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại dám cầm dao lên để chặt đầu gà rơi xuống chứ? Nếu không nói bọn họ xấu xa, còn có thể dùng những tính từ khác sao? Nhiều người nắm quyền còn dùng roi đánh đập, hay lưỡi lê để trừng phạt người khác nữa. Chẳng lẽ, bộ mặt của bạn lại đẹp hơn những vết sẹo bị tổn thương của họ ư?
Những người thiện lành luôn hướng đến sự hòa bình của thế giới và sự bình đẳng giữa con người với con người. Bạn có thể xòe tay ngửi xem có nhuốm mùi máu tanh hay không? Bạn có thể mở cuốn nhật ký về cuộc đời mình đọc xem, có ngày nào mà bản thân mình không làm tổn thương đến bất kỳ một sinh mạng hay không?
Tất cả mọi người đều có cha mẹ, anh chị em, ai ai cũng muốn hòa bình và an ổn. Vậy tại sao chúng ta lại dùng lòng dạ bất thiện, dùng bộ dạng đáng ghê sợ, và những thủ đoạn xấu xa của mình để làm hại sinh mạng của những người khác?
Ai ai cũng có cha mẹ như nhau, máu thịt giống nhau, sinh mạng chẳng khác gì nhau. Vậy tại sao lại có thể có sự phân biệt đối xử một trời một vực như thế? Thử hỏi, một ngày nào đó người khác cũng dùng sự tàn bạo đem vũ khí giáng lên chúng ta một cách không thương tiếc, thử hỏi khi đó tâm thái bạn sẽ ra sao?
Chúng ta cần nuôi dưỡng từ tâm và tinh thần tôn trọng bảo vệ sự sống. Có lẽ, chỉ bằng cách ăn chay mới có thể đem lại hòa bình cho vạn vật trên thế giới. Khi và chỉ khi, tâm có từ bi mới hy vọng cứu được sinh mạng của nhiều người, của muôn loài, và tái tạo nguồn năng lượng bình an giữa cuộc đời.