• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hành trình trí tuệ
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 54
  • Sau

26Duyên lành kết vận may

Có người gặp phải khó khăn và đến nhờ tôi giúp đỡ, tôi muốn gieo một mối duyên lành với anh ta.

Vậy duyên lành là gì? Anh ta không biết đường thì tôi giúp đỡ và hướng dẫn anh ta đến nơi muốn đến, đó chính là gieo chút duyên lành. Anh ta nhờ bạn giới thiệu giúp vài lời, trừ trường hợp là điều đó gây tổn hại ai đó, bằng không chỉ một câu nói mà kết được thiện duyên thì tại sao lại từ chối?

Duyên lành và may mắn là hai điều mà ai cũng cần. Có người thích gieo duyên lành, mặc dù anh ta làm ơn không nghĩ đến việc được báo đáp, thế nhưng vận may lại liên tục đến với anh ta. Còn với những ai mà chưa từng gieo nhân duyên lành, thì vận may cũng tuyệt nhiên không bao giờ đến với họ. Người đã gieo duyên lành, lại thường gieo duyên lành, như thế duyên lành tiếp nối không dứt. Người không chịu gieo duyên lành, đương nhiên duyên lành rồi sẽ hết. Bất cứ lúc nào duyên lành cũng có thể bị gián đoạn, vì vậy duyên lành là hạt giống của vận may, và vận may là kết tinh hoa trái của duyên lành. Ruộng cho dù phì nhiêu đến đâu, nhưng nếu không gieo hạt thì không thể bỗng dưng tự nhiên mọc cây được. Cũng vậy, cho dù nhân duyên tốt dường nào, nếu không trao đúng cách thì cũng ví như đem những hạt giống tốt gieo vào giữa sa mạc, sẽ không bao giờ có chuyện cây trồng phát triển đúng như bạn mong muốn.

Có một số người bẩm tính thông minh vượt trội, nhưng đáng tiếc lại thiếu đi nhân duyên tốt để thúc đẩy sự thành công của họ, thiếu đi sự tác động tích cực từ duyên lành, cuối cùng đã uổng phí mất sự thông minh tài trí. Song song với đó, có những người thoạt nhìn thì có vẻ bình thường kém cỏi hơn người, nhưng duyên lành và vận may lại thường đến với anh ta khiến cho mọi việc luôn suôn sẻ như ý. Căn nguyên là do trước đây, anh ta đã chịu khó gieo trồng và chăm sóc những nhân duyên thiện lành, tích lũy phúc đức sâu dày mà dùng đến nay vẫn chưa hết.

Minh Thái Tổ Chu Hồng Vũ (Chu Nguyên Chương) vốn chỉ là một chú Sa di ở chùa Hoàng Giác, nhưng về sau ông đã lên ngôi hoàng đế mở ra triều đại nhà Minh; Lưu Cơ, Hồ Duy Dung, Lam Ngọc cùng các hàng văn võ bá quan lần lượt quy về trợ giúp ông ấy. Hán Cao Tổ Lưu Bang vốn cũng chỉ là một thủ lĩnh nhỏ, nhưng khi vận may đến, ông ấy đã đánh bại Hạng Vũ và lên ngôi hoàng đế; Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín những bậc tài trí trong thiên hạ đều tụ hội về phò tá dưới trướng của ông.

Duyên lành và vận may, nói một cách dễ hiểu thì đó chính là kết quả của nhân duyên thiện nghiệp. Mùa xuân không gieo giống, thì mùa thu và mùa đông lấy gì để thu hoạch? Đương nhiên, không phải chúng ta làm bất kỳ việc tốt, duyên tốt nào cũng sẽ nhận được sự đền đáp ngay lập tức. Có đôi khi, gieo hạt vào mùa xuân thì mùa thu mới thu hoạch, có khi năm nay gieo hạt thì năm sau mới thu hoạch. Đôi khi gieo hạt vào năm nay, mà nhiều năm sau nữa mới có thể thu hoạch. Duyên lành và sự may mắn vận hành gắn liền với tiến trình của luật nhân quả. Chỉ khác ở chỗ là, quá trình đó dài ngắn bất đồng khiến chúng ta khó có thể dự liệu được. Hôm nay tôi nói với bạn một lời thiện lành, trao tặng bạn một chút nhân duyên tốt đẹp, giúp bạn giải quyết chút ít khó khăn. Đó chính là gieo hạt giống lành, đợi đến lúc duyên chín muồi thì nhất định sẽ có quả lành.

Có một ông trưởng giả tính tình keo kiệt, không biết vì duyên cớ gì có một lão hòa thượng thường đến hóa duyên ở nhà ông ấy, nhưng đều không nhận được bố thí dù chỉ một chút. Nhìn thấy trong mương nước nhà ông trưởng giả thường chảy ra cơm thừa gạo cặn, vị sư bèn vớt lên rửa sạch phơi khô làm lương thực dự trữ. Khi thấy vị sư già vớt gạo, người hầu liền chạy vào bẩm báo với ông trưởng giả, ông ta liền bảo: “Thầy tu ấy cũng đáng thương, cứ để thầy ấy vớt đi”. Nhiều năm sau, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi toàn bộ gia sản, ông ta bỗng chốc từ chỗ giàu có bậc nhất biến thành người nghèo khổ vô sản. Hơn thế nữa, gặp phải mấy năm mất mùa liên tiếp, mọi người xung quanh đều đói, nên ngay đến một bát cơm ông ta cũng không xin được. Một hôm ông ta đến chùa xin ăn, lão hòa thượng liền bưng một bát cơm trắng thơm phức cho ông. Sau khi nhận bát cơm, ông ta ăn ngấu nghiến và không ngớt lời cảm ơn. Lão hòa thượng nói: “Ông không cần phải cảm ơn đâu, vì cơm này không phải của tôi mà nó vốn là của ông”. Sau đó lão hòa thượng liền nói nguyên do nhân quả, ông trưởng giả nghe xong vừa hổ thẹn vừa ân hận và bật khóc.

Luật nhân quả có mối quan hệ qua lại, trong nhân vốn có quả, và trong quả lại hàm chứa nhân. Nói chung, duyên lành và vận may là mối quan hệ giữa các nhân quả tốt. Nếu bạn muốn gặp may mắn, thì hãy bắt đầu bằng việc gieo duyên thiện lành đi khắp nơi nhé!