• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hạt giống tâm hồn dành cho thiếu nhi - Thế giới trong ngăn tủ
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • Sau

Nụ hôn của bé Su

H

ôm nay Na đến lớp với vẻ rất vui, cô bé cứ cười mãi. Ban đầu thì cười mỉm, thi thoảng thì cười khúc khích. Nhiều bạn trong lớp bắt đầu nhìn Na khó hiểu và tò mò. Su cũng thắc mắc nên đến giờ chơi, Su mon men lại chỗ Na, hỏi nhỏ:

“Na ơi, bạn có gì vui mà cười hoài vậy?”

“Sáng nay mẹ hôn mình, nên mình vui lắm!”

Su nheo mắt:

“Thật vậy hả?”

Na gật đầu:

“Ừ! Thật đó! Thích lắm!”

Hôm đó khi Su đi học về, nhớ lời Na, cô bé len lén nhìn mẹ. Mẹ vừa đi làm về, trông có vẻ mệt nhưng vẫn loay hoay nấu ăn cho cả nhà. Thỉnh thoảng mẹ đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi lại thoăn thoắt gọt rau củ.

Su đến gần bên mẹ, nắm vạt áo mẹ lay lay:

“Mẹ ơi, mẹ cúi xuống đi, con nói mẹ nghe chuyện này nè!”

Mẹ ngạc nhiên nhưng cũng cúi xuống, hỏi nhỏ:

“Có chuyện gì vậy con?”

Su không trả lời mà kề môi vào má mẹ, hôn “chóc chóc” mấy cái liền!

“Rồi đó mẹ!”

Rất bất ngờ và cảm động, mẹ xoa đầu Su và ôm Su vào lòng.

“Ôi, Su của mẹ! Mẹ yêu con lắm!”

Và mẹ cũng cười rất tươi, dù mẹ không cười khúc khích như bạn Na nhưng nụ cười của mẹ làm Su nhớ mãi. Su cũng được mẹ hôn vào hai má bầu bĩnh, và hôn lên trán nữa.

“Nhờ nụ hôn của Su mà mẹ hết mệt rồi đấy!”

Không ngờ nụ hôn lại kỳ diệu đến thế, Su liền nói:

“Vậy ngày nào con cũng hôn mẹ để mẹ hết mệt nhé!”

“Ừm, và mẹ cũng sẽ hôn con nữa!”

Su sẽ kể lại cho Na nghe mình đã hôn và được hôn như thế nào. Bây giờ thì Su đã tin lời Na, được mẹ hôn chắc chắn rất vui!

- Trần Huyền Trang