T
hấy quạ loay hoay dọn nhà, bồ câu tò mò đến hỏi thăm, “Chẳng phải cây này là nhà của anh sao? Tại sao anh lại phải dọn đi chỗ khác?”.
Quạ than thở, “Tôi không thể tiếp tục sống ở đây nữa. Mọi người đều ghét tiếng kêu của tôi”.
Bồ câu đồng tình, “Đúng là tiếng kêu của anh nghe rất chói tai và khiến người ta có phần sợ hãi, cho nên mọi người mới không thích anh. Thật ra anh chỉ cần thay đổi tiếng kêu của mình hoặc không kêu nữa là được. Theo tôi thì anh cứ ở lại cây này, vì dù có dời đi nơi khác mà không thay đổi được tiếng kêu của mình thì người ở đó cũng sẽ ghét anh thôi”.
Nếu không thể thay đổi được hoàn cảnh thì hãy thay đổi bản thân. Oán trách và trốn tránh chỉ làm chúng ta lãng phí thời gian mà không giải quyết được gì.