T
rong một khu rừng kia có một cái cây cao to vô cùng tự hào về thân hình của mình.
Ngày nọ, một chú chim gõ kiến bay đến đậu lên cành cây. Nghe thấy tiếng của đàn sâu đang đục khoét bên trong, chim gõ kiến bèn dùng chiếc mỏ dài của mình đục một lỗ trên thân cây để bắt những con sâu đó.
Cây thấy thế vô cùng tức giận. Nó không chấp nhận việc trên thân mình có một cái lỗ xấu xí. Thế là nó lớn tiếng quát mắng và đuổi chú chim đi.
Đám sâu cứ thế sinh sôi trong thân cây, không ngừng đục khoét và ăn mòn từ bên trong. Ngày kia, một trận gió lớn nổi lên, thế là cây to rỗng ruột không chống đỡ nổi và bị gãy ngang.
Chỉ vì không muốn có cái lỗ xấu xí mà cây đã để cả thân mình phải tàn lụi. Ở đời, không nên chỉ vì kiêu ngạo hay ngại khó khăn mà chấp nhận nuôi dưỡng những cái xấu bên trong mình. Muốn phát triển và tiến bộ, chúng ta cần chấp nhận loại bỏ điều chưa tốt cũng như cố gắng khắc phục điểm yếu của mình.