M
ột ông lão cố sức vác bó củi từ trên núi về nhà. Tuy đã kiệt sức nhưng ông vẫn từng bước vượt qua con đường núi gập ghềnh khúc khuỷu. Cuối cùng vì quá đuối sức, ông lão ngã gục bên vệ đường.
Trong tột cùng mệt nhọc, ông lan man suy ngẫm về đời mình - một cuộc đời vất vả triền miên và chưa bao giờ được nếm trải mùi vị của sự an nhàn, thảnh thơi. Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản và tuyệt vọng nên ông thầm cầu xin thần chết đến để mang mình đi.
Ngay lập tức, thần chết xuất hiện và cất tiếng hỏi, “Ngươi gọi ta vì cớ gì?”.
Ban nãy còn ngóng trông thần chết, nhưng vừa nhìn thấy thần thánh hiển linh thì ông lão đã hoảng hốt đáp, “Xin Ngài ra tay giúp đỡ và đặt bó củi kia lên lưng con. Con nghĩ việc đó cũng không tốn nhiều thời gian của Ngài đâu”.
Mọi người đều khát khao được sống. Đó chính là động lực sâu xa và giá trị nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta.