M
ột người lính bị quân địch tập kích và phải chạy trốn lên núi. Anh tìm thấy một hang động tương đối kín đáo nên đã trốn vào đó và thầm cầu mong kẻ địch không phát hiện ra mình. Lúc đang ẩn nấp trong hang, anh bỗng nhiên cảm thấy nhồn nhột ở sau cánh tay. Anh quay lại nhìn thì phát hiện có một con nhện to đang bò trên tay mình. Anh định giết chết nó nhưng lại nghĩ về hoàn cảnh khốn khó của mình và sinh lòng thương cảm. Thế là anh quyết định thả nó đi.
Không ngờ vừa được thả ra thì con nhện liền bò đến cửa hang rồi bắt đầu dệt ngay một mạng nhện mới. Gần hai giờ đồng hồ trôi qua, quân địch tìm tới hang núi và nhìn thấy một mạng nhện lớn còn nguyên nơi cửa hang. Đoán rằng không có ai bên trong hang động, chúng đành kéo nhau bỏ đi.
Đôi khi, đối xử tử tế với người khác cũng là giúp đỡ chính bản thân mình.