V
ào mùa hè oi bức, sư tử và trâu rừng cùng tìm đến con suối nhỏ để uống nước. Vì tranh giành nguồn nước nên cả hai xông vào đánh nhau.
Đến lúc mệt lả, sư tử và trâu rừng mới buông nhau ra để nghỉ lấy sức. Cả hai bất giác nhìn lên trời và thấy rất nhiều diều hâu đang bay lượn, chực chờ ăn thịt kẻ chiến bại.
Thế là cả hai quyết định không tranh giành nữa mà nhìn nhau rồi cùng thỏa thuận, “Thay vì đánh nhau đến chết rồi hiến xác cho diều hâu, chúng ta hãy giảng hòa và cùng nhau tận hưởng dòng nước mát lành”.
Những tranh chấp trong cuộc sống chắc chắn sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho một trong hai, có khi là cả hai bên. Thay vào đó, tại sao chúng ta không hợp tác để cùng nhau tránh những hiểm họa khác?