N
gười cha nọ có hai cậu con trai, một người thì quá lạc quan trong khi người còn lại thì luôn bi quan. Vì muốn “dung hòa tính cách” của hai đứa con nên người cha mua rất nhiều đồ chơi cho người con bi quan, còn người con lạc quan thì ông dẫn xuống chơi trong chuồng ngựa đầy phân.
Một lúc sau, người cha nghe thấy tiếng đứa con bi quan khóc nấc lên. Ông vội chạy vào hỏi, “Sao thế con trai? Con không thích mấy món đồ chơi này à?”.
“Con không dám chơi vì sợ mình sẽ làm hỏng nó và cha sẽ phạt con”, cậu bé nghẹn ngào.
Người cha thở dài và đi ra sân sau thì phát hiện cậu con trai kia đang vui vẻ mò mẫm trong đống phân ngựa.
“Cha ơi, con nghĩ trong đống phân này có một chú ngựa con đấy”, cậu bé phấn khích nói.
Có một điểm khác biệt đáng kể giữa người lạc quan và bi quan. Những gì người lạc quan cho là hay ho và thú vị thì người bi quan chỉ nhìn thấy tai họa và muộn phiền.