M
ột người nghèo đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ thì anh nhà giàu đến bên và nói, “Anh nghèo như thế là do anh quá lười biếng. Tại sao anh không cố gắng lao động như những người khác?”.
Anh nhà nghèo hỏi lại, “Tại sao phải lao động?”.
“Phải lao động thì mới kiếm được tiền chứ!”, người giàu nói.
“Kiếm tiền để làm gì?”
“Để mua nhà, mua xe và cải thiện cuộc sống.”
“Để làm gì?”
“Để sau đó anh có thể sống sung sướng mà không phải lo nghĩ gì.”
“Nhưng chẳng phải hiện tại tôi đang sống mà không cần lo nghĩ đó sao?”
Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, và mỗi người có cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Nếu chỉ chăm chăm dành cả đời để kiếm tiền thì bạn sẽ đánh mất rất nhiều thứ quan trọng khác.