M
ột người gọi điện đến trung tâm tư vấn tâm lý để than thở, “Mất hết rồi. Tôi chẳng còn đồng nào, tôi thật sự mất tất cả rồi”.
Chuyên gia tâm lý hỏi, “Mắt anh vẫn nhìn rõ chứ?”.
“Tất nhiên rồi”, anh đáp.
“Anh vẫn có thể bước đi đúng không?”
“Tôi vẫn đi được bình thường.”
“Anh có thể gọi điện thoại, như vậy chứng tỏ anh vẫn nghe được phải không?”
“Không sai, tôi vẫn nghe được.”
Và rồi chuyên gia tâm lý nhẹ nhàng kết luận, “Vậy tôi có thể khẳng định rằng anh vẫn còn tất cả. Thứ anh mất chỉ là tiền thôi”.
Mất tiền bạc, quyền lợi hay quyền lực không phải là mất tất cả. Chỉ cần cơ thể còn khỏe mạnh và môi trường sống không bị hủy hoại, cho dù có gục ngã thì chúng ta vẫn có thể đứng lên để làm lại cuộc đời.