M
ột anh chàng nhát gan sắp thực hiện chuyến cắm trại trong khu rừng gần nhà. Anh chuẩn bị nhiều thứ cần thiết để đề phòng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Ba-lô của anh chứa vũ khí phòng thân, các loại thuốc men, lều, nồi, niêu, xoong, chảo và các dụng cụ nấu nướng khác.
Anh lên đường với hành trang khổng lồ không khác gì một nhà buôn thời xưa.
Muốn vào rừng thì phải băng qua một cây cầu gỗ, bên dưới là con suối ngăn cách khu rừng và khu dân cư. Với đống đồ đạc cồng kềnh và cây cầu nhỏ hẹp cũ kỹ, anh mới đi được vài bước thì đã trượt chân té ngã. Thế là anh cùng đống hành trang rơi ùm xuống suối, ướt sũng. Chuyến đi của anh cũng kết thúc luôn tại đó.
Sự hoàn hảo không phải là chìa khóa cho mọi vấn đề trong cuộc sống. Đôi khi, chính khả năng linh hoạt xử lý và thích nghi với vô vàn thay đổi và tình huống trong cuộc sống mới là thứ đưa ta đến với thành công.