V
ị hoàng tử nọ rất khôi ngô tuấn tú nhưng lại không may bị gù. Khuyết điểm này làm cho hoàng tử luôn cảm thấy tự ti. Quan quân trong triều vì thế cũng lấy làm ái ngại mỗi khi giáp mặt hoàng tử. Một hôm, quốc vương mời một nghệ nhân điêu khắc đến hoàng cung để tạc cho hoàng tử một bức tượng. Trong tác phẩm của mình, nhà điêu khắc đã bỏ qua nhược điểm về ngoại hình của hoàng tử. Bức tượng sau khi hoàn tất đã khiến hoàng tử vô cùng phấn khích.
Vài tháng sau, không khí trong triều có sự thay đổi rõ rệt. Mỗi khi trông thấy hoàng tử mọi người đều hân hoan nhận xét, “Ô kìa! Lưng hoàng tử không còn gù như trước nữa. Trông người mới tuấn tú làm sao”. Nghe được những lời này, hoàng tử càng thêm vui mừng và càng nỗ lực rèn luyện thân thể.
Không lâu sau, người ta không còn nhìn thấy hình ảnh vị hoàng tử lưng gù và tự ti ngày xưa nữa. Thay vào đó là chàng hoàng tử có dáng đi mạnh mẽ, tự tin và oai phong như bức tượng kia.
Rất nhiều khuyết điểm của chúng ta là do chính mình tạo ra. Do đó, chỉ có ta mới có thể khắc phục khuyết điểm đó. Nếu muốn hoàn thiện bản thân mình, chúng ta cần xác định rõ mục tiêu và nỗ lực phấn đấu để tiến bộ hơn.