M
ột con sói đi tìm thức ăn, thế nhưng nó mất cả buổi sáng mà chẳng có gì để bỏ bụng. Khi vô tình đi ngang một ngôi nhà nọ, sói ta nghe thấy tiếng em bé khóc bên trong, tiếp đó là tiếng của một người phụ nữ, “Đừng khóc nữa. Nếu con không nghe lời thì mẹ sẽ quẳng con cho sói đó”.
Sói nghe vậy thì lấy làm vui sướng lắm, liền ngồi bên hàng rào chờ đợi. Mặt trời đã xuống núi, sói ta đợi mãi mà chẳng thấy người phụ nữ quẳng em bé ra. Đến đêm, sói không chờ nổi nữa bèn lén tiến sát vách nhà, thò đầu qua cửa sổ để nghe ngóng. Chợt người mẹ lên tiếng vỗ về đứa con nhỏ, “Ngủ đi con, đừng sợ. Nếu sói đến thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh chết nó nhé”.
Sói vừa nghe xong thì hoảng hồn chạy mất. Về đến nhà, con sói ở nhà hỏi nó có tìm được gì để ăn không. Sói ta bực tức trả lời, “Đừng nhắc đến nữa. Người phụ nữ đó nói lời không giữ lấy lời, hại ta chịu đói cả ngày trời. Cũng may là cuối cùng ta nhanh chân chạy thoát, nếu không thì đã mất mạng rồi”.
Đôi khi, người khác chỉ nói đùa, thế mà bạn lại tưởng thật. Hãy luôn giữ cho tâm trí mình vững vàng để phân biệt đâu là thực, đâu là hư. Đừng bao giờ để bản thân bị dao động bởi lời nói vu vơ của kẻ khác.